Ghét nhất là tạt đầu. Mấy anh taxi, xe khách cũng không vừa gì đâu. Nếu em mà tổng hợp camera hành trình thì k có bộ nhơ nào chứa hết. Muốn rẽ trái hay quay đầu sợ xếp hàng toàn đi lane trong, sau đó thì tạt đầu, k lẽ giữa ngã tư dừng xe cho nó bạt tay chứ. Cái này là vừa ẩu vừa cố tình ngu!!!
Sao rất nhiều bác cứ cho là Luật VN thì xe to phải đền xe bé? Không biết Luật nào vậy? Mình thì cho là luật rừng chứ làm gì có Luật nào kỳ vậy?
Tự thấy không cần RIP hay thương xót thằng 2B này!
Cứ cái kiểu xe lớn bắt buộc phải đền cho xe nhỏ như vậy mãi mãi tụi nó không thể nào sáng mắt ra và khôn được, càng ngày ngoài đường càng nhiều những thằng như thằng 2B trong đoạn phim... vậy mà còn rất manh động!?
Còn chưa đề cập tới việc tinh thần của tài xế xe tải từ giờ trở đi có còn được như trước đây, nếu là tài có tâm chắc từ giờ chỉ toàn gặp ác mộng!
Cứ cái kiểu xe lớn bắt buộc phải đền cho xe nhỏ như vậy mãi mãi tụi nó không thể nào sáng mắt ra và khôn được, càng ngày ngoài đường càng nhiều những thằng như thằng 2B trong đoạn phim... vậy mà còn rất manh động!?
Còn chưa đề cập tới việc tinh thần của tài xế xe tải từ giờ trở đi có còn được như trước đây, nếu là tài có tâm chắc từ giờ chỉ toàn gặp ác mộng!
Em thấy chúng ta cứ ngồi đây chửi 2 bánh ngu thì chửi cả ngày. Thú thật ngày xưa chưa biết đi xe hơi em chạy 2b cũng ngu y chang. Vấn đề là gì? Là chả có cái tổ chức đoàn thể nào dạy chúng ta đi 2b cho an toàn cả.
Học bằng lái 2b nó dạy chúng ta cái gì? Toàn những cái chung chung, thực hành vòng số 8 không đạp thắng để làm gì đéo hiểu. Điểm mù xe tải, kỹ năng chuyển lane qua đường cho an toàn có thằng đéo nào dạy không? Dân gian chỉ biết nhắc nhau ra đường chạy chậm sát lề, nhớ quan sát kỹ khi qua đường... nhưng quan sát cái gì thì đéo biết, nhanh chậm hợp lý thì cũng kg biết luôn.
Để giúp ích cho cộng đồng, em đề nghị OS mình chung tay làm 1 cái chương trình tuyên truyền giúp các bạn 2b thông não đỡ chết. Có thể là 1 cái fanpage để post các clip cam hành trình, các tình huống tai nạn do a em sưu tập, các movie giả lập tình huống do a em tự đóng.... lâu lâu a em tụ họp lại ghé các trường học tuyên truyền vận động .... có thể là sau xe oto a em lấp 1 cái lcd để khi dừng đèn đỏ thì mở các clip đó ra cho các bác 2b thông não.
Sao cũng được, em tin là nếu anh em mình làm 1 cái gì đó, thì vẫn tốt hơn là ngồi đây nhìn đồng loại chết ngu mỗi ngày.
Học bằng lái 2b nó dạy chúng ta cái gì? Toàn những cái chung chung, thực hành vòng số 8 không đạp thắng để làm gì đéo hiểu. Điểm mù xe tải, kỹ năng chuyển lane qua đường cho an toàn có thằng đéo nào dạy không? Dân gian chỉ biết nhắc nhau ra đường chạy chậm sát lề, nhớ quan sát kỹ khi qua đường... nhưng quan sát cái gì thì đéo biết, nhanh chậm hợp lý thì cũng kg biết luôn.
Để giúp ích cho cộng đồng, em đề nghị OS mình chung tay làm 1 cái chương trình tuyên truyền giúp các bạn 2b thông não đỡ chết. Có thể là 1 cái fanpage để post các clip cam hành trình, các tình huống tai nạn do a em sưu tập, các movie giả lập tình huống do a em tự đóng.... lâu lâu a em tụ họp lại ghé các trường học tuyên truyền vận động .... có thể là sau xe oto a em lấp 1 cái lcd để khi dừng đèn đỏ thì mở các clip đó ra cho các bác 2b thông não.
Sao cũng được, em tin là nếu anh em mình làm 1 cái gì đó, thì vẫn tốt hơn là ngồi đây nhìn đồng loại chết ngu mỗi ngày.
Em thấy chúng ta cứ ngồi đây chửi 2 bánh ngu thì chửi cả ngày. Thú thật ngày xưa chưa biết đi xe hơi em chạy 2b cũng ngu y chang. Vấn đề là gì? Là chả có cái tổ chức đoàn thể nào dạy chúng ta đi 2b cho an toàn cả.
Học bằng lái 2b nó dạy chúng ta cái gì? Toàn những cái chung chung, thực hành vòng số 8 không đạp thắng để làm gì đéo hiểu. Điểm mù xe tải, kỹ năng chuyển lane qua đường cho an toàn có thằng đéo nào dạy không? Dân gian chỉ biết nhắc nhau ra đường chạy chậm sát lề, nhớ quan sát kỹ khi qua đường... nhưng quan sát cái gì thì đéo biết, nhanh chậm hợp lý thì cũng kg biết luôn.
Để giúp ích cho cộng đồng, em đề nghị OS mình chung tay làm 1 cái chương trình tuyên truyền giúp các bạn 2b thông não đỡ chết. Có thể là 1 cái fanpage để post các clip cam hành trình, các tình huống tai nạn do a em sưu tập, các movie giả lập tình huống do a em tự đóng.... lâu lâu a em tụ họp lại ghé các trường học tuyên truyền vận động .... có thể là sau xe oto a em lấp 1 cái lcd để khi dừng đèn đỏ thì mở các clip đó ra cho các bác 2b thông não.
Sao cũng được, em tin là nếu anh em mình làm 1 cái gì đó, thì vẫn tốt hơn là ngồi đây nhìn đồng loại chết ngu mỗi ngày.
em nghĩ không ai có thể dạy được trừ bản thân người đó... mà dân VN quen rồi bác, khó bỏ lắm. Ra đường là phải chạy nhanh, vượt ẩu, chen chúc, lấn để nhanh hơn 5 phút... để có thêm thời gian ngồi cafe bấm điện thoại
Một phần nữa là cái hệ-thống-chính-trị này làm gì cũng khó, em nói vậy chắc bác hiểu. Cái Uỷ ban của ban Khuất đúng ra phải làm việc này mà chả thấy làm gì, toàn phát động mấy cái tào lao.