- Tags
- phạm văn đồng
bác cứ bình tĩnh mà chạy, 1 hồi còi rồi liên hồi còi cho nó điếc luônSáng nào chở con đi PVĐ, e thấy sôi máu luôn cái vụ này. 2B nó lấn vào làn giữa chạy luôn, chết nói sao xui xẻo... Đầu đất 1 lũ!
Chắc mấy thánh này đọc thấy "CHo xe máy chạy vào làn ô tô" thì ngay lập tức phi ngay vào, ko kịp đọc khúc cuối là cho chạy vào làn nào và mấy giờ. Mừng quá mà

Hình do Mod chèn thêm vào để minh hoạ đó bác.Như hình của bác chủ thì có 2 chiếc 4b đang rề rề trong làn cho phép 2b chạy giờ cao điểm làm mấy anh 2b muốn vượt lại lấn vào làn 4b. Mấy làn dành cho 4b khác không có xe sao không chạy vào đó cho khoẻ.
Hơn nữa, làn cho phép chạy hỗn hợp nên xe 4b chạy vào cũng không sao, chỉ có điều nên né làn đó chạy các làn khác cho thoải mái hơn cho cả 2 bên.
Cao điểm là đối với làn xe máy thôi và nếu xe 2b tuân thủ làn đường thì việc 4b chạy 80km/h cũng bình thường mà bác.giờ cao điểm thì oto đạp 80 làm j... chạy nhường nhịn chút cho lành bác ạ!!
Tuy nhiên, đặc thù di chuyển kiểu 2b như trên thì đúng là 4b nên cảnh giác, thận trọng để còn kịp xử lý nếu gặp phải dạng 2b chạy liều, chạy ẩu.
Phải gắn con lươn tạm như trên ĐBP thì mới được. Xe máy thấy có con lươn sẽ không dám lạng ra lane ngoài.
cái này chỉ cho chạy tạm trong khoảng thời gian nhất định, chứ ko phải toàn thời gian như ĐBP bác à. Với làm lương tạm em thấy nhiều xe vẫn ra ngoài chạy, lám lúc chen nhau vướn con lươn tạm té ra ngoài, 4B chờ tới cán cái "bẹp" còn kinh dị hơn nữa.
Mà em thắc mắc cả ĐBP lẫn PVĐ lane trong em đi 2B em hay chạy 60-70 km/h mát ga luôn, lúc tối xe ít thì 100 phà phà, đường trống đến thế, mà sao nhiều thằng ngu tới nổi cứ chen ra ngoài lane xe hơi chạy có 30-40km/h.