đường đi làm mỗi ngày của em, em đi 2b đi làm !
SÁNG : từ 6h00 đến 8h00
CHIỀU : từ 16h đến 18h30
sáng em đi làm muộn nên bắt đầu rẽ vào PVĐ đã gần 8h là giờ cấm 2b, nên khi thấy đồng hồ 7h55 là ko rẽ vô vì sợ chạy một đoạn là 8h. Chiều thì thoải mái vì 5h ra làm, lệnh cấm 2b là từ lúc 18h30 nên thoải mái ! đi trong lane ngoài cùng bên phải của 4b thì rất thích, đường rộng, thoáng...
thời gian đầu 2b còn thấy chấp hành rất nghiêm chỉnh, chắc là do nhiều người chưa biết hay sao đó, còn giờ sau gần 1 tháng thì em thấy xe máy lấn qua các lane 4b rất nhiều, đi lấn qua 2-3 lane luôn ! Em thấy 4b giờ cũng hết dám vít mạnh rồi, vì giờ cao điểm 2b tràn vô rất đông.
nói chung ý thức giao thông của dân mình cũng như tệ nạn, chả biết bao giờ mới khá lên được, rõ khổ !
SÁNG : từ 6h00 đến 8h00
CHIỀU : từ 16h đến 18h30
sáng em đi làm muộn nên bắt đầu rẽ vào PVĐ đã gần 8h là giờ cấm 2b, nên khi thấy đồng hồ 7h55 là ko rẽ vô vì sợ chạy một đoạn là 8h. Chiều thì thoải mái vì 5h ra làm, lệnh cấm 2b là từ lúc 18h30 nên thoải mái ! đi trong lane ngoài cùng bên phải của 4b thì rất thích, đường rộng, thoáng...
thời gian đầu 2b còn thấy chấp hành rất nghiêm chỉnh, chắc là do nhiều người chưa biết hay sao đó, còn giờ sau gần 1 tháng thì em thấy xe máy lấn qua các lane 4b rất nhiều, đi lấn qua 2-3 lane luôn ! Em thấy 4b giờ cũng hết dám vít mạnh rồi, vì giờ cao điểm 2b tràn vô rất đông.
nói chung ý thức giao thông của dân mình cũng như tệ nạn, chả biết bao giờ mới khá lên được, rõ khổ !
