Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Chuẩn o cần chỉnh. Mình đi xe máy mà còn bực cái cửa mình nửa là đi ô tô.Số là em đi đường Phạm Văn Đồng này hàng ngày từ Thủ Đức về Bình Triệu. Kể từ ngày họ cho xe máy chạy vào 1 lane oto thì em đã đoán trước xe máy lấn luôn cả 4 lane. Đường 80km/h mà cứ phải canh xem có anh xe máy nào cảm tử quân lấn lane vượt ẩu hay không. Chạy bực cả mình các bác ạh. Điều bực nhất là chả thấy chú giao thông nào đứng đó cả. Cái này mình có ý kiến được ko các bác?
Gìơ cao điểm sáng và chiều cho phép 2b lưu thông vào 1 lane ô tô sát lề phải. Tuy nhiên do thiếu ý thức nên 2 bánh chạy ra cả lane2 và có lúc lane3Đường PVD vào giờ cao điểm có cho xe máy đi vào 1 làn oto sát bên tay phải, có biển báo đàng hoàng mà. Các bác để ý sẽ thây...
Bác đọc không kỹ nhé, ý bác chủ muốn nói là xe máy được đi 1 làn trong cùng theo khung giờ quy định nhưng lấn luôn các làn còn lại, chạy nghênh ngang trước mặt với tốc độ rất cao nên rất nguy hiểm cho xe ôtô, muốn chạy 80km/h mà giờ cũng không dám. Còn bình thường thì xe máy chiếm thêm 1 làn kế làn được cho chạy, 2 làn còn lại thì thỉnh thoảng có vài chú/bác muốn biểu diễn tốc độ cao, chê tốc độ 60km/h chậm quá nên chạy luôn làn ô tô với tốc độ 90km/h. Em đi gặp hoàiĐường PVD vào giờ cao điểm có cho xe máy đi vào 1 làn oto sát bên tay phải, có biển báo đàng hoàng mà. Các bác để ý sẽ thấy...