các bác kêu có con lươn thì ko chạy ra ngoài, em thì thấy lươn to cỡ nào cũng ko bằng ý thức người tham gia giao thông ! gần chỗ em làm đường P.Đ.Lưu có con lươn ngăn cách hai chiều đó, nếu một chiều kẹt là bảo đảm cỡ nào cũng có vài xe 2b lấn vòng qua con lươn đi ngược chiều luôn ! mình đi đúng chiều phải né ngược chiều bức xúc lắm mà cũng phải chịu thôi !
- Tags
- phạm văn đồng
Sáng nay đường Phạm Văn Đồng hướng Thủ Đức - SG ngày ngã tư cầu Đỏ đi xuống các anh đã ra quân hốt xe máy chạy lấn lane nhiều vô kể chỉ cần mỗi xe 100k thì hốt bánh mì cũng khẳm luôn.![]()

Đường Trường Chinh cũng cho 2B chạy vào làn sát con lươn theo giờ nhưng e đi làm vẫn thấy 2B chạy vào tá lả làn mà có ai hỏi đâu.
Quy định theo tốc độ, 90 tới 60, mỗi làn chênh nhau 10km/h, xe nào đi chậm bị ủi ráng chịu, không phân biệt trước sau, vậy cho khỏe
Quy định theo tốc độ, 90 tới 60, mỗi làn chênh nhau 10km/h, xe nào đi chậm bị ủi ráng chịu, không phân biệt trước sau, vậy cho khỏe
KLQ. Nhưng mình thích cái đèn giao thông cổng chào trên đại lộ Võ Văn Kiệt quá. Ước gì họ có thể làm đèn giao thông cổng chào này trên đại lộ Phạm Văn Đồng. đại lộ Nguyễn Văn Linh, đại lộ Mai Chí Thọ với Xa lộ Hà Nội nữa. Vừa có biển báo với đèn giao thông phân làn rõ ràng nữaCòn đây là xe máy chiều nào cũng tấn công đại lộ VVK ạ (em xin phép bác chủ post ké; lần đầu biết post video mong các bác thông cảm ạ)