Hôm qua mình đạp xe về tới nhà rồi và định qua đường nhưng nghe tiếng còi toyota kéo dài phía sau nên tấp vô lề cho nó qua. Trong lòng đã nhịn cho qua vì em ghét nghe tiếng còi vậy lắm. Nhưng khi tới em nó vẫn kéo kèn dù mình đã chạy sát lề. Nóng máu lạng ra đầu xe nó may là nó im chứ nó thò đầu ra chắc nhịn không được lại to chuyện. Nghĩ lại mình dại. Phải ráng nhịn cho nhục hơn nữa. Có làm vậy cũng chả thay đổi được cả một cơ hệ. Nghĩ mà buồn. Chuyện thay đổi ý thức người dân không quá khó. Chẳng qua chưa có chế tài và người thi hành luật nghiêm khắc. Chuyện đơn giản nhưng không hề giản đơn.Em mà thằng nào sai lane bấm còi em quay lại nhìn với một ánh mắt giận dữ.
Em đang suy nghĩ có nên thêm cho chúng cái ngón giữa không. Sợ chúng điên lên lủi vào em thì toi mạng![]()
Bác cầm theo cục đa trên giỏ xe đạp thằng nào bất lịch sự quá bác cầm lên tay quay lại nhứ nhứ nhưng đừng chọi là nó hết bấm còi hà.Hôm qua mình đạp xe về tới nhà rồi và định qua đường nhưng nghe tiếng còi toyota kéo dài phía sau nên tấp vô lề cho nó qua. Trong lòng đã nhịn cho qua vì em ghét nghe tiếng còi vậy lắm. Nhưng khi tới em nó vẫn kéo kèn dù mình đã chạy sát lề. Nóng máu lạng ra đầu xe nó may là nó im chứ nó thò đầu ra chắc nhịn không được lại to chuyện. Nghĩ lại mình dại. Phải ráng nhịn cho nhục hơn nữa. Có làm vậy cũng chả thay đổi được cả một cơ hệ. Nghĩ mà buồn. Chuyện thay đổi ý thức người dân không quá khó. Chẳng qua chưa có chế tài và người thi hành luật nghiêm khắc. Chuyện đơn giản nhưng không hề giản đơn.
0:39 có cái gì rớt ra ghê quáTỷ lệ không mù chữ cao nhưng lại tỷ lệ nghịch với ý thức tự giác thấp.
Nền giaó dục VN càng ngày chỉ càng tạo ra những thế hệ suy tàn về ý thức lẫn nhân cách,từ cách sống ảo,lười nhác,vô tâm...Y như những gì thằng TQ đang làm với dân nó..
VN cũng vậy thôi..để người dân có ý thức bản thân người đó phải được giáo dục và được định hướng từ trong suy nghĩ..Hơn nữa phải người người cùng ý thức..chứ chỉ 1 vài cá nhân thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ
Có bác nào đi du lịch qua nước ngoài mà dám đi đứng,ăn uống,nói chuyện như ở VN kô?..E cá 100% là kô?..vì nếu có thì mình đang làm trò cười cho thiên hạ...cái ngược lại so với VN
VN cũng vậy thôi..để người dân có ý thức bản thân người đó phải được giáo dục và được định hướng từ trong suy nghĩ..Hơn nữa phải người người cùng ý thức..chứ chỉ 1 vài cá nhân thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ
Có bác nào đi du lịch qua nước ngoài mà dám đi đứng,ăn uống,nói chuyện như ở VN kô?..E cá 100% là kô?..vì nếu có thì mình đang làm trò cười cho thiên hạ...cái ngược lại so với VN
Em đã từng lập một topic kêu gọi mọi người góp ý - hướng dẫn cho người sử dụng 2B tham gia giao thông tốt hơn nhưng bị ném đá quá nên...............xóa rùi.
em nghĩ khác bác, 1 cá nhân cũng sẽ gây ảnh hưởng đến nhiều người trong đó có con cháu, người thân của cá nhân đó. nếu vì mọi người đều làm thế mà mình cũng làm thế thì xã hội không tiến lên được. em vẫn giữ thói quen nhường đường khi về VN và không cảm thấy mình giống khỉ.Nền giaó dục VN càng ngày chỉ càng tạo ra những thế hệ suy tàn về ý thức lẫn nhân cách,từ cách sống ảo,lười nhác,vô tâm...Y như những gì thằng TQ đang làm với dân nó..
VN cũng vậy thôi..để người dân có ý thức bản thân người đó phải được giáo dục và được định hướng từ trong suy nghĩ..Hơn nữa phải người người cùng ý thức..chứ chỉ 1 vài cá nhân thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ
Có bác nào đi du lịch qua nước ngoài mà dám đi đứng,ăn uống,nói chuyện như ở VN kô?..E cá 100% là kô?..vì nếu có thì mình đang làm trò cười cho thiên hạ...cái ngược lại so với VN
cả 2b 4b đều thiếu ý thức + hạ tầng kém. bác nào đi Bangkok nhiều sẽ thấy bkk kẹt xe ở trung tâm còn ghê hơn ở VN. nhưng ko một tiếng còi xe. làn nào dành cho xe rẻ phải, trái thường rất trống trải, ko có kiểu đi thẳng mà vẫn chạy vô làn đó xong tới sát giao lộ xi nhan chen vô lại.
nói chung giờ chỉ có đập hết xây lại (hạ tầng + ý thức)
nói chung giờ chỉ có đập hết xây lại (hạ tầng + ý thức)
1 đất nước đã kô có dân chủ thì cũng chả cần có văn minh. Đó là điều hiển nhiên và đặc trưng mà ai ai cũng đã và đang nhìn thấy kô chỉ ở VN mà còn nhiều nước cùng môn phái.
Nói đâu xa VN còn thua cả Cam và Lào. Kô phải tại người VN cả đâu... Mà vì chúng ta đang rất yêu mến đường lối mà cha ông chú bác, cụ nội đã có công chiếm lấy và để dành riêng cho con cháu VN .1 đất nước thiên đường.. Xã hội văn minh giàu đẹp tiến bộ độc lập tự do hạnh phúc. Ha..
Nói đâu xa VN còn thua cả Cam và Lào. Kô phải tại người VN cả đâu... Mà vì chúng ta đang rất yêu mến đường lối mà cha ông chú bác, cụ nội đã có công chiếm lấy và để dành riêng cho con cháu VN .1 đất nước thiên đường.. Xã hội văn minh giàu đẹp tiến bộ độc lập tự do hạnh phúc. Ha..
