Vậy e biết rồi!chắc là tối bữa trước vợ ko cho mò nên nó dễ cáu đó mà!Đã ra dấu, dơ tay cười xin cho qua. Sau đó 2B mới chửi đó

Vậy e biết rồi!chắc là tối bữa trước vợ ko cho mò nên nó dễ cáu đó mà!Đã ra dấu, dơ tay cười xin cho qua. Sau đó 2B mới chửi đó
Bớt giận bác . Biết đâu trên xe nó có súng nó bắn lại sao bácCả 2 cùng sai. Bác chủ sai nhiều hơn. Nếu gặp em & có sẵn đá xung quanh thì bác chủ đã được xài kính xe mới rồi.
Bác xem lại cờ nhíp sẽ thấy anh lái xe máy đang đạp máy xe, như vậy rõ ràng là lái xe máy không chủ đích dừng đó để gây sự.e không nói bác chủ sai hay đúng...chỉ bàn về chú 2b này cũng dạng trịch thượng kiểu "...cậy chuồng" ngay cái đường nhỏ xe lưu thông ra vào đứng đúng ngay giữa đường cản trở xe khác ra vào nếu có
like bác.Nhìn lại thì a này kg phải lái xe ôm đâu bác . hình như đi tới đó chết máy a ấy định đạp máy định đi tiếp, bác chủ bóp còi thúc đích nên a ấy quê kg đi nửa. Bác chủ rút kinh nghiệm gặp những trường họp này làm thêm 1 đỏ nữa rồi đi tiếp kg nên bóp kèn thúc đích