Hạng D
1/9/14
2.303
84.438
113
Sai Gon
Chào các bác!
Câu chuyện khá kinh khủng với em và hoàn toàn thật 100% nhưng có 1 vài tình tiết hơi nhạy cảm nên em tạm chưa nên tên cụ thể về xe cũng như bên BH.
Ngày em mua BH là 23/11/2015 và ngày bị tai nạn là 28/11/2015, chỉ mới sau 5 ngày mua BH chiếc xe đã bị tai nạn .... và nát bét như 1 đống sắt vụn. Trên xe có 4 người và em chính là người cầm lái.
Ở dưới cũng có otosaigon hả bác? đuôi chấm cơm hay chấm nhang vậy bác?
:3dcuoi:
 
Hạng B2
17/9/12
226
786
93
Xin lỗi vì để các bác phải chờ ( đời em ghét nhất ai đã hẹn rồi mà cứ để người khác phải chờ)
Vì chiều nay em có khách nên viết nhanh thêm tý nữa rồi phải đi. Mong thông cảm ạ.
( do đoạn này có liên quan đến lý do tai nạn nên em viết chi tiết 1 tý )
...
Hôm ấy em lái xe trên đường đi làm về qua quốc lộ một tỉnh gần Sài Gòn, đoạn ngoài KDC có giới hạn tốc độ 80km/h.
Lúc đó khoảng 18h30', trời tối nhanh nên tầm quan sát cũng hạn chế. Đường có 3 làn xe, ô tô được đi ở 2 làn giáp giải phân cách (GPC), em đang lưu thông ở làn 2 và đi sau 1 chiếc công-ten-nơ (CTN). Đi song song bên trái sát với GPC có 1 chiếc sedan màu trắng, khi thấy chiếc sedan tăng tốc vượt qua xe CTN nhẹ nhàng em quan sát nhanh thấy phía trước thoáng không có xe liền xi nhan chuyển làn sang trái và đạp ga dí theo.

Bất ngờ phía ngược chiều bên kia GPC có 1 xe tải lớn quất đèn pha thẳng mắt, chỉ một thoáng giật mình thiếu kiểm soát mũi xe bên lái của em quẹt mạnh vào GPC. Theo phản xạ tự nhiên ( lẽ ra mọi chuyện sẽ đơn giản nếu giữ lái chấp nhận trầy xe thì em lại toi vì cái phản xạ tự nhiên này ) một cú đánh lái trả lại bên phải cộng với lực đẩy từ GPC khiến chiếc xe lao chéo về làn cũ ... và ở đó đuôi chiếc CTN đã chờ sẵn.

Đùng! đùng! đùng!!! Chiếc xe xoay ngang lật và lộn vòng liên tiếp. Chỉ kịp nghe tiếng ai đó trong xe hét lên " thôi chết rồi " và tai em ù đi. Một màu trắng xóa rồi sau đó là bóng đen bao trùm. Cảm giác bồng bềnh rồi xoắn vặn như chơi trò tàu lượn siêu tốc.

Tiếng ồn ào hỗn loạn, la hét, mùi khét ... giúp em mở mắt. Chỉ thấy khói và khói.
 
Hạng D
14/8/11
4.167
88.230
113
Xin lỗi vì để các bác phải chờ ( đời em ghét nhất ai đã hẹn rồi mà cứ để người khác phải chờ)
Vì chiều nay em có khách nên viết nhanh thêm tý nữa rồi phải đi. Mong thông cảm ạ.
( do đoạn này có liên quan đến lý do tai nạn nên em viết chi tiết 1 tý )
...
Hôm ấy em lái xe trên đường đi làm về qua quốc lộ một tỉnh gần Sài Gòn, đoạn ngoài KDC có giới hạn tốc độ 80km/h.
Lúc đó khoảng 18h30', trời tối nhanh nên tầm quan sát cũng hạn chế. Đường có 3 làn xe, ô tô được đi ở 2 làn giáp giải phân cách (GPC), em đang lưu thông ở làn 2 và đi sau 1 chiếc công-ten-nơ (CTN). Đi song song bên trái sát với GPC có 1 chiếc sedan màu trắng, khi thấy chiếc sedan tăng tốc vượt qua xe CTN nhẹ nhàng em quan sát nhanh thấy phía trước thoáng không có xe liền xi nhan chuyển làn sang trái và đạp ga dí theo.

Bất ngờ phía ngược chiều bên kia GPC có 1 xe tải lớn quất đèn pha thẳng mắt, chỉ một thoáng giật mình thiếu kiểm soát mũi xe bên lái của em quẹt mạnh vào GPC. Theo phản xạ tự nhiên ( lẽ ra mọi chuyện sẽ đơn giản nếu giữ lái chấp nhận trầy xe thì em lại toi vì cái phản xạ tự nhiên này ) một cú đánh lái trả lại bên phải cộng với lực đẩy từ GPC khiến chiếc xe lao chéo về làn cũ ... và ở đó đuôi chiếc CTN đã chờ sẵn.

Đùng! đùng! đùng!!! Chiếc xe xoay ngang lật và lộn vòng liên tiếp. Chỉ kịp nghe tiếng ai đó trong xe hét lên " thôi chết rồi " và tai em ù đi. Một màu trắng xóa rồi sau đó là bóng đen bao trùm. Cảm giác bồng bềnh rồi xoắn vặn như chơi trò tàu lượn siêu tốc.

Tiếng ồn ào hỗn loạn, la hét, mùi khét ... giúp em mở mắt. Chỉ thấy khói và khói.

Các tai nạn thường đến rất bất ngờ trong tích tắc!! May mắn là bác chủ đi xe xịn nên thoát hiểm!!
 
Hạng D
4/11/14
3.150
16.923
113
Xin lỗi vì để các bác phải chờ ( đời em ghét nhất ai đã hẹn rồi mà cứ để người khác phải chờ)
Vì chiều nay em có khách nên viết nhanh thêm tý nữa rồi phải đi. Mong thông cảm ạ.
( do đoạn này có liên quan đến lý do tai nạn nên em viết chi tiết 1 tý )
...
Hôm ấy em lái xe trên đường đi làm về qua quốc lộ một tỉnh gần Sài Gòn, đoạn ngoài KDC có giới hạn tốc độ 80km/h.
Lúc đó khoảng 18h30', trời tối nhanh nên tầm quan sát cũng hạn chế. Đường có 3 làn xe, ô tô được đi ở 2 làn giáp giải phân cách (GPC), em đang lưu thông ở làn 2 và đi sau 1 chiếc công-ten-nơ (CTN). Đi song song bên trái sát với GPC có 1 chiếc sedan màu trắng, khi thấy chiếc sedan tăng tốc vượt qua xe CTN nhẹ nhàng em quan sát nhanh thấy phía trước thoáng không có xe liền xi nhan chuyển làn sang trái và đạp ga dí theo.

Bất ngờ phía ngược chiều bên kia GPC có 1 xe tải lớn quất đèn pha thẳng mắt, chỉ một thoáng giật mình thiếu kiểm soát mũi xe bên lái của em quẹt mạnh vào GPC. Theo phản xạ tự nhiên ( lẽ ra mọi chuyện sẽ đơn giản nếu giữ lái chấp nhận trầy xe thì em lại toi vì cái phản xạ tự nhiên này ) một cú đánh lái trả lại bên phải cộng với lực đẩy từ GPC khiến chiếc xe lao chéo về làn cũ ... và ở đó đuôi chiếc CTN đã chờ sẵn.

Đùng! đùng! đùng!!! Chiếc xe xoay ngang lật và lộn vòng liên tiếp. Chỉ kịp nghe tiếng ai đó trong xe hét lên " thôi chết rồi " và tai em ù đi. Một màu trắng xóa rồi sau đó là bóng đen bao trùm. Cảm giác bồng bềnh rồi xoắn vặn như chơi trò tàu lượn siêu tốc.

Tiếng ồn ào hỗn loạn, la hét, mùi khét ... giúp em mở mắt. Chỉ thấy khói và khói.
em nghỉ chắc là ql13 phải không bác