Tội cho "vai - ốt" ấy
! 1 bài học nhớ đời, thêm kinh nghiệm trong đời ôm vô lăng! Có thể là tài mới nên có suy nghĩ và hành động như vậy. Trách là trách cha nội đi xe máy nhiều chuyện. Thểt loại đó nên chết cho đỡ chật đất

Chạy thẳng tới 50m gặp vòng xoay rẽ trái nhẹ nhàng hơn. Bài học quá đắt cho tội bon chen.Đường đông quá.Taxi ẩu thì chịu.
Tình huống này nên đi thẳng luôn và khi vắng thì quay đầu ,hay quẹo phải trước rồi quay đầu ,sau đó thẳng qua ngã tư thì ổn hơn
mặc nhiên rồi, bác đâu cần phải nói nữa hehehTaxi này ẩu quá , nhỏ mà khoái bon chen .