Uh, cung trăng nó còn lên được, tàu cao tốc tuyến sân bay thượng hải vào thành phố chạy 450 cây chuối/h, còn các tuyến khác nó chạy 310 cây chuối/h thì cũng không phải bèo nhèo, mặc dù không thể so với Âu, Mỹ, Nhật. Chỉ là hàng nó xuất qua, cam, việt nam, lào, myanmar, phi, indo là hàng củ chuối thôi, một phần cạnh tranh về giá, phần khác do thương nhân bản địa yêu cầu giảm chất lượng để cạnh tranh mà thôi. Giống ngày xưa, xe máy lifan mới qua, còn chạy được 2-3 năm mới phải sửa, sau này cạnh tranh quá, các bố cửa hàng bán lẻ yêu cầu giảm chất lượng nên xe máy TQ chỉ còn được sáu tháng (sáng tháo)

.
Do vậy, hy vọng là nhà nước mình nâng tiêu chuẩn hàng hóa lên cho bằng Âu, Mỹ, Nhật, thà mắc tí để còn cạnh tranh và cho người Việt được hưởng đúng nghĩa hàng chất lượng cao, chứ đừng lo đánh thuế cho nhiều cuối cùng để giảm giá thành là cắt bớt chất lượng đi.