Hạng F
19/8/09
10.172
565
83
51
Ô Cấp
Xin chia buồn cùng các nạn nhân….
Chạy chậm lại các bác ui, càng nhanh thì càng mau tới…. trên ấy thui!!! :D


 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Tran Nam Hai nói:
lvtphong nói:
Bác nào trách tài xế xe khách thì chắc các Bác chưa gặp tình huống này bao giờ. Em từng giật mình bởi cái xe bồn tưới cây trên Xa lộ Hà Nội dù rằng vận tốc chạy lúc đó chỉ mới khoảng 60km/h thôi, vì nhìn từ xa các Bác cứ nghĩ nó là một xe lưu thông bình thường nên chủ quan.

Trong khi nhà quản lý qui định vận tốc tối thiểu trên cao tốc là 60km/h thì cũng chính nhà quản lý cho cái xe chạy vận tốc 5km/h trên cái lane 100km/h.

Còn tại sao duy trì cái xe bồn tưới cây mà không làm hệ thống đường ống tưới tự động? Chắc ai cũng biết lý do nhưng ngại trả lời. Haiz.
Bác cùng quan điểm với em nè. Em giật mình nó 2 lần trện cao tốc :confused:. Vì chạy 100km /h thì 1-2oom rất nhanh.
Nếu thật sự AE nào đã giật mình đôi ba lần khi lái xe trên các tuyến cao tốc, thì chắc hẵn đã biết lý do tại sao mình bị giật mình, vì vậy, rút kinh nghiệm ngay tránh giật mình thêm bất kỳ lần nào nữa các bác ạ, quá nguy hiểm cho cá nhân các bác, cho người trong xe và các xe khác đang giao thông xung quanh.
Lâu rồi, mình lái chiếc Fortuner trên đừơng từ SG về Đà lạt, đến đoạn Di Linh, mặc dầu đã cẩn thận (hehe), nhưng trong lúc mọi người trong xe đang nói chuyện, thú thật mình có chêm vài câu, vậy mà một chú 4 chổ nảy giờ đang chạy phía trước, mình vẫn thấy rỏ ràng và chạy theo sau một đoạn khá dài, bỗng dưng hắn thắng và đứng yên tại chổ luôn...sau mới biết là tránh một người qua đường...mình chỉ kịp đạp thắng đủ để làm móp nguyên cái cốp sau, nếu không thì đã hất chiếc 4 chổ này xuống lề đường luôn rồi...khi dừng lại thì mới thấy xe trong 4 chổ có đến 7 người bước ra, ai cũng mặt mày đỏ gay...xe cơ quan...cả hội vừa đi ăn tất niên ở Cát Tiên về, tài xế thì mặt mày còn thấy tưng tưng mùi rượu. Gì thì gì...mình vì một giây lơ là nên đã bị dính lỗi...không làm chủ tốc độ...chẳng trách ai được...hechec..
 
28/3/13
2.338
1.769
113
Lỗi người lái là phụ. Lỗi chính là ở khâu thiết kế. Con đường cả 1000 tỷ mà hệ thống tưới tự động lại không có......... Đúng ra BQLCT phải có phần chịu trách nhiệm
 
Lỗi chủ yếu tại xe tưới cây rồi ! Dường cao tốc với tốc độ lớn như vậy, nếu xe tưới cây thì cũng phải có hệ thống đèn hiệu cảnh báo thật rõ, mạnh để cho các xe thấy từ xa, ít nhất là không gần hơn khoảng cách giữa hai xe khi lưu thông trên cao tốc theo quy định). Sợ rằng chiếc xe tưới này trong lúc tưới không những bò như rùa mà còn chẳng có hệ thống đèn hiệu cảnh báo nữa, vì vậy xe khách mới nhầm tưởng là xe lưu thông cùng chiều phía trước, đến khi tới qua gần thì xử lý không kịp.

 
Hạng D
1/11/09
3.151
2.179
113
38
Bình Dương
1. Cũng chưa biết xe này là xe tưới cây, hay xe chở nước gặp trục trặc vì chưa có kết luận chính thức.
2. Nếu là xe tưới cây thì xe này không thực hiện đầy đủ các cảnh báo khi hoạt động trên cao tốc.
3. Xe khách bị nạn có thể do nhiều nguyên nhân:
3a. Vượt ẩu
3b. Không tập trung, không làm chủ tốc độ.
3c. Không tuân thủ khoảng cách tối thiểu đối với xe phía trước khi di chuyển trên cao tốc.

 
Hạng B2
4/3/13
142
20
18
Đã gọi là đường cao tốc , sao lại còn có vụ tưới cây .Chuyện không thể chấp nhận được, cứ như đùa ấy.
 
O.S.P.D
20/4/05
1.873
104
48
Thật đau lòng vì sự vô lý và ngu xuẩn của bọn chủ con đường. Đã gọi là cao tốc (free way) cho chạy 100km/h mà còn lù lù cái xe tưới cây. Mình cũng đã đưa clip và cảnh báo về xe bồn tưới cây ct LT lên trong đây một lần, cực kỳ nguy hiểm.
 
O.S.P.D
20/4/05
1.873
104
48
sea_sound nói:
Cao tốc Long Thành cũng có xe tưới cây!
Xem đây nè bác. Để ý giây thứ 50, các xe trước vừa lách vào trong vừa loang choạng tay lái vì nước chảy trên mặt đường nhiều quá.:mad:
[tube]http://youtu.be/iBj2Z_H8tAc[/tube]
 
Last edited by a moderator: