Hạng F
9/3/06
6.478
4.724
113
Sì Gòn
mấy ku dẫn đường đội 16 PNT thì nói làm gì
21.gif
, ai tấp ko kịp thì nó chửi om sòm :))
mà chửi như mấy bà bán cá ngoài chợ ko nhé ;)
 
Tập Lái
29/7/12
11
0
0
Em về quê gấu .Chở gấu đi chơi , giữa đường gặp 1 xxx bả nói bạn em đứng lại nói chuyện, em thì lơ lơ cười cười.Hồi đi rồi bả nói thằng đó học SƠ Cấp giò đang làm CA.Híc SƠ CẤP là học gì các bác nhỉ
 
Hạng B2
22/12/11
241
1
18
Trướng họp này chắc ai cũng gặp qua rồi. Tụi nó mất dạy thật nhưng phải chịu thôi Bác chủ ơi.
 
Hạng C
19/5/08
546
227
43
Tuy Hòa
giahuy09 nói:
Sơ cấp CA học 6 tháng thì phải, dành cho mấy anh CAX đó bác, em dự vậy...
Sai bét. Quan trọng là COCC cỡ nào thôi. Sơ cấp xong về làm 1,2 năm, cơ quan cho đi học tiếp, vừa có lương vừa đi học...giờ lon trung uý, làm đội trưởng CSGT đứng quốc lộ đàng hoàng.
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.515
113
vantruongvpc nói:
Em cũng đang máu chạy moto dẹp đường cho đua xe đạp......
24.gif
24.gif

Khách quan mà nói:
Các bác mà nhường kịp thời thì chả ai la,chửi,gõ... làm gì. (Tất nhiên la lối chủi bới,,, là sai)
Các bác cũng biết Đoàn xe có CS dẫn đường là ưu tiên.... đồng thời khi đó CS cũng là người ĐK GT. Đèn gì thì kệ, bác phải theo hiệu lệnh của Người DKGT chứ??? Cs yêu cầu bác đi, rẽ phải/trái bác ko tuân thủ là sai nhé
tongue4.gif
(có thể xung quanh bác nhiều người sai quá nên bác muốn "làm đúng" cũng ko còn đường)
Được quyền dọn đường cho xe ưu tiên, nhưng cũng phải văn hóa một tí.
Cái chữ văn hóa nghe đơn giản, nhưng mỗi người một nhận thức nên khác nhau trong nhận định là điều dễ hiểu!!
Nhiều lần nhìn thấy mấy chú đi dọn đường, đường đã trống cho lưu thông đủ an toàn, nhưng vẫn cứ dọn như làm trò hề cho mấy thằng được gọi là VIP ngồi trong con xe 4B xem chơi để giết thời gian:(:):)
Có lần nói chuyện với 1 chú Tây lông, nó nói ở các nước nhiều thằng VIP lắm, nhưng đi đứng thì éo bao giờ khua chiêng, gõ mõ như ở VN mày!
 
Hạng D
7/6/11
1.325
519
113
42
Em đi 2B đường Nam Kỳ (giữa Võ Thị Sáu vs Nguyễn Thị Minh Khai), nghe còi thì tấp vô lề, đậu luôn mà mấy "ảnh" còn kêu em leo lên lề đường nhường đường cho đoàn gồm 2 chiếc 4 chỗ...