Hạng B2
7/8/15
323
195
43
tphcm
Tối hôm qua trên đg QL13 đoạn gần tới Metro BD, mém nữa e hốt 2 thằng vượt đèn đỏ lên ngắm gà khoả thân. Camera trông chậm vậy nhưng lúc đó tốc độ xe tầm 60km/h (đường cho chạy 90), do xe chở vợ và con nhỏ nên em không dám đạp thốc thắng nên chấp nhận va chạm tốc độ thấp (may xe không bị gì, chỉ bị móp biển số, xe focus titanium 2.0).

Bac chu chay hoi nhanh .2 thang do no dung tu truoc ,nhung hoi o giua giao lo
 
Hạng D
24/8/10
1.039
533
143
TP. Hồ Chí Minh
trong tình huống này mà các hành khách đeo dây an toàn đầy đủ thì chắc chắn Bác chủ sẽ đạp thắng đứng xe đúng không ? không phải lúc nào cũng gặp tình huống như này nhưng mà khi phải đạp thắng gấp thì mình cảm thấy hơi ghê ghê cho các hành khách trong xe của mình khi họ không thắt dây đai an toàn đầy đủ! hơi ngoài lề một chút nhưng hãy nhắc tất cả người thân của mình thắt dây đai an toàn đầy đủ khi ngồi trong xe !
 
Hạng B2
26/1/15
189
335
63
53
Không hiểu sao, 2 thằng lại dừng xe ngay giữa đường nhỉ !? Và có bật signal phải !!! Kiến thức tham gia giao thông của một bộ phận không nhỏ người đi xe máy rất kém và dốt !!! Cho là 2 thằng xe máy rẽ phải đi. Thì cứ rẽ, cớ sao ngồi ngay giữa trời để chờ Hàng tới à ? Nếu xe máy có bị hư thì nhanh chóng đẩy bộ ra ngay khỏi khu vực nguy hiểm đi ! Tại sao 2 cháu vẫn ngồi trên xe? Để 1 cháu phía sau giật mình rớt hạng, lồm cồm bò dậy rứa hè ??? Tôi thấy 2 cháu đang trong vòng nguy hiểm, vẫn ung dung, tự tại ngồi nguyên con 2 mạng luôn !!! Nếu có bị điếc thì cũng mắt sáng chớ ? Xe sau tới, đèn sáng cũng phải hiểu thế nào là đang NGỰ ngay giữa ngã tư chớ !!! 2 cháu nên hiểu, đang ngự ngay bàn thờ đó ? Xe chủ thread này còn ngon, thắng kịp, thử hỏi mấy em cont đi ? Nó hốt thì sắt còn không nhìn ra nữa chớ nói gì !
Mọi người nói đúng. Gần đến chổ giao nhau, nên giảm tốc độ. Tôi cũng đã ghi nhớ điều này từ lâu. Vì tôi nghĩ, những chổ hay xảy ra va quẹt, tai nạn hầu như là những chổ giao cắt, khoảng hở con lươn. Khó mà nói Tài nói Giỏi khi cầm vô lăng ! Mình tránh được gì thì tránh thôi, có khi hên, xui !!! Như trường hợp, đang chạy, có người băng qua đột ngột, theo quán tính và bản năng thì đánh lái thật nhanh để tránh. Ai ngờ tránh được một người thì hốt mấy người vô tội bay khỏi lề !!! Cho nên,sống và làm việc có đạo đức, tôi nghĩ mọi việc trong cuộc sống sẽ êm xuôi. Sorry, chừa mấy thằng đứng đường xxx ăn tiền mồ hôi của dân ra nhé !
 
Hạng D
27/8/13
2.466
3.073
113
HCM
Nếu bác xem kỹ thì em có giảm đó giảm từ 80 xuống còn tầm 60, không tạt qua đc vì có xe khách đi lane bên cạnh. em đạp thốc thắng thì abs sẽ giúp em không đụng nhưng không đảm bảo an toàn cho người ngồi phía sau.
trẻ nhỏ nên dùng car seat hoặc đeo bell nếu đủ tuổi bác ạ. con e bị thắng gấp nên té khỏi ghế 1 lần, khóc quá trời, nhìn thương lắm. giờ lên xe thì vào car seat và phải cài bell e mới chạy. k thì khỏi đi luôn. còn phần ng lớn k đeo bell thì ráng mà chịu. dù sao cũng chúc mừng bác k có gì đáng tuếc xảy ra!
 
Hạng B2
20/5/15
400
494
93
Giờ này tuần trước mình cũng post clp suyt tông 1 thằng vượt đèn đỏ.

Mấy anh nhẩy vô kêu sao không thắng gấp hoặc né nó.

Mấy anh đâu có hiểu sau mình cũng có xe, mà là xe tải, làn bên cũng có xe chứ đâu có trống.
Tại thằng trong trường hợp của bác không có khùng, còn thằng của bác chủ thớt khùng nhóe. :3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: thietbiloc
Hạng B2
11/3/15
339
225
43
34
An Giang
Đọc hết đi rồi chửi bác, đg cho chạy 90 em giảm tốc còn tầm 60 nhưng tình huống bất ngờ nên xử lý như vậy. Khi nào bác bị xe máy chặn đầu bất ngờ quay clip lại em xem cách xử lý của bác cái nghen.
Nhưng a có đồng ý vs e là tới ngã 4 thì nên chạy chậm hay là đường cho chạy bnhiu thì phang bấy nhiêu? Huống chi ở đó là đường giao nhau có tín hiệu nữa