Hạng B2
5/6/14
184
169
43
Đi quốc lộ là phải cảnh giác cao độ ở mấy khoảng hở con lương, ngã 3-4 càng phải cảnh giác bác chủ ơi! Than trời với ý thức giao thông của người dân ở dọc theo QL :( (hoàn toàn ko kỳ thị nha)
Chính xác đó bác ui, đi quốc lộ mà có con lươn cách khoảng 200 m các điểm có mở giải phân cách con lươn (biển báo hình tam giác) mình nên chậm lại 1 chút, né xe sang làn chính giữa (nếu được) đề phòng nhiều người dân anh hùng băng qua không cần nhìn phía xe mình chạy tới đâu bác. Em đi dọc QL1A (Cà mau- Cần Thơ-Tiền giang-Phan Thiết....-> Hà Nội ) rồi, kinh nghiệm xương máu nhiều trườn g hợp tai nạn vì vayajh đó
 
  • Like
Reactions: thamnguyennguyen
Hạng D
31/10/14
2.038
4.417
113
Biên Hòa
2 thằng ngu quá. Nhưng bác chủ chạy thiếu an toàn quá. Bác đã còi từ xa mà vẫn tông chứng tỏ bác đạp thắng quá nhẹ. Nếu tai nạn xảy ra thì dù bác chạy đúng bác cũng mệt.
Bác đừng nói là bác có thể chủ động tốc độ để chỉ đâm nhẹ chứ không đâm mạnh. Đạo đức người lái xe không được phép đâm dọa như thế.
Cũng không đồng ý về việc bác nói vợ con trong xe nên không đạp thắng mạnh. Để tránh 1 vụ tai nạn như thế bác hoàn toàn yên tâm đạp thắng đủ mạnh mà những người trong xe sẽ không bị gì. Nếu những gì đã xảy ra là hoàn toàn theo ý thì bác yếu kinh nghiệm lắm. Như vậy dễ tai nạn lắm.
 
Hạng D
24/5/13
1.196
1.649
113
E góp 1 tình huống trưa nay e gặp ở ql 13 khúc gần ngã 4 Sở Sao, chuyện là e đi lên Đại Nam chơi bằng xe máy, e đang chạy trong làn trong bình thường thì bất thình lình có 1 e nữ tầm 15 -16t đi xe đạp điện băng ngang qua đường khúc con lươn hở với kiểu xéo ngược lại với hướng e chạy, mà đang lúc đó có 1 fortuner đang chạy làn ngoài vượt lên, e đoán tốc độ cỡ 60 vì e đang đi 50, e nghĩ thầm thôi rồi, "banh chành: và tim e bắt đầu run, tay chân bủn rủn và chuẩn bị tinh thần tương trợ và làm chứng cho xe fortuner, e nói vậy là các bác tưởng tượng nó sát rạt ntn rồi, vậy mà may mắn như là có phép màu: xe fortuner kịp giảm tốc và lách qua phải, còn e đi xe điện thì kịp phóng nhanh về phía con lươn, chỉ cần bác lái xe phò phản ứng chậm 1s thôi là...... thêm nữa là làn giữa có 1 everest đang phóng nhanh lên và tránh chiếc phò bằng cách lách qua trái, viết thì nó dài như vậy mà thực tế nó có vài giây thôi, bác phò xanh mặt chạy chậm luôn. Còn e thì cũng "tai déo" luôn, e nói hên quá hên quá, ko sao và e chạy tiếp :). Đúng là sự sống và cái chết nó rất mong manh. Và ý thức con người còn kém quá, tất cả là do nền giáo dục mà ra
 
Hạng D
30/3/05
2.353
17.015
113
Nhiều bác nói đường thiếu ánh sáng, thât sự là do xe nhiều bác dán phim cách nhiệt ở kính lái cho nên chắc chắn là theo camera hành trình sẽ thấy ánh sáng thiếu, nếu kéo kính hông xe bên tài xuống xuống sẽ biết ngay.
Phải nói nhiều bác tài ở BD ẩu lắm xe 4 bánh thì vượt đèn đỏ ầm ầm, nhất là ngay ngã tư đường vào Aeon, do đèn lệch pha cho xe rẽ trái từ hướng BD vào Aeon thì nhiều xe hướng từ SG về BD vượt đèn đỏ luôn, cũng như tại ngã tư quẹo vào khu thương mại của Becamex, cứ đi là gặp ngay thôi. Còn ngày cuối tuần thì sau khoảng 1-2 chiều thì từ các đám cưới, các tay lái lụa lạng lách đánh võng ở QL13 thì khỏi phải nói.
 
  • Like
Reactions: LOCPHATNGUYEN
Hạng B2
10/1/12
329
1.005
93
Em share clip để các bác cảnh giác hơn khi đi đường QL13 thôi, em gần như cuối tuần nào cũng đi tuyến đường này trong suốt 5 năm qua (quê bxa ở TDM) mà đây là lần gặp tai nạn với xe máy đầu tiên.

Còn chuyện "hai thằng khùng" là em lấy từ câu vuột miệng chửi khi vừa bị tai nạn (trong clip nếu các bác bật tiếng) làm title video cho vui. Chứ nhiều khi 2 ku kìa về nhà cũng chửi vừa bị thằng oto khùng tông đít, nên có khi chả biết thằng nào là khùng thật :3dandap: