RE: Xém chút nữa em vào Đài hóa thân ..
Chúc mừng bác tai qua nạn khỏi ! Tui nhiên nên trách chính mình trước đã !
Chúc mừng bác tai qua nạn khỏi ! Tui nhiên nên trách chính mình trước đã !
RE: Xém chút nữa em vào Đài hóa thân ..
Chúc mừng bác tai qua nạn khỏi...bác hãy nhớ về cái avatar của bác trước khi quyết định lái xe khí có hơi men nhé
Chúc mừng bác tai qua nạn khỏi...bác hãy nhớ về cái avatar của bác trước khi quyết định lái xe khí có hơi men nhé
RE: Xém chút nữa em vào Đài hóa thân ..
chúc mừng bác - và thương thay cho em CRV quá, họa vô đơn chí.
2 cái đầu thì thì em thấy đúng (vì em cũng cận thị nè) - nhưng cái sau cùng là sao bác (em đoán ý bác là Matit chuối quá hả bác, em thấy nhiều người đi lắm có sao đâu.)
Trích đoạn: santanaz3000
Rất may em chỉ bị xây sát nhẹ.. nhưng bài học thì nhớ đời:
- Không lái xe lúc đã có hơi men.
- Bị cận thị thì không nên đi xe vào tầm chập choạng tối.
- Không bao giờ đi Ma tịt nữa...
Các Bác mừng cho em tai qua nạn khỏi nhé, mất tiền cũng được, người không sao là may rồi ..![]()
chúc mừng bác - và thương thay cho em CRV quá, họa vô đơn chí.
2 cái đầu thì thì em thấy đúng (vì em cũng cận thị nè) - nhưng cái sau cùng là sao bác (em đoán ý bác là Matit chuối quá hả bác, em thấy nhiều người đi lắm có sao đâu.)
RE: Xém chút nữa em vào Đài hóa thân ..
Lần sau bác xách BMW X5 bọc thép đi. Thằng nào léng phéng "hun" luôn.^^!
Lần sau bác xách BMW X5 bọc thép đi. Thằng nào léng phéng "hun" luôn.^^!