Số là đang đi đường có 2 lane hỗn hợp, đường chật, hay họp chợ, 2B cắt ngang đầu... Em đang đi lane sát con lươn, bác xe tải phía sau dí đít, bóp còi xin vượt. Em nhận lỗi vì chưa kịp thời chuyển lane trong nhường đường ( vì đường hẹp, xe 2B đông ) chứ em không cố ý không cho tải vượt. Nhưng cái cách xe tải "trả đũa" lại em thì nguy hiểm quá. Mời các bác xem như thế này nhá.
e nghĩ không phải đường đông, mà mấu chốt ở chỗ khi bác tránh 2B rẽ bác không chờ 2B và nhìn gương phải (khi đó xe tải đang chạy sát bác bên phải) mà bác đánh lái qua phải hơi nhiều nên đã ép xe tải, bác tải cay mũi ép lại bác, nói chung 2 bác đều bất cẩn, bác tải hơi quá
Cố tình gây tai nạn, có hình ảnh rõ ràng, gửi cho báo đăng cảnh báo thì 99% sẽ ăn biên bản phạt nguội. Chơi luôn đi bác chủ, cho chữa thói mất dạy của nhiều tài xế xe tải ngu dốt
@thietbiloc : Lên thế nào bác ? @phomoi: tải cay vì thúc còi mà em không nhường đường. Mà em nói rồi, chưa đủ điều kiện an toàn nên em chưa nhường chứ em tâm niệm, ra đường em không tranh đua gì với mấy bác tải. Chỗ 2B quay đầu, em đánh lái nhẹ bên phải chứ không chuyển lane ép xe tải. Và em không nghĩ đoạn đó xe tải vượt phải để cắt đầu xe em. Quá nhanh, quá nguy hiểm !