Bác tài bên cạnh nhà em mới mất 100 củ vì vụ xe máy say rượu đâm vào, 1 RIP 1 chấn thương nặng, 80 củ cho 2 nhà, 20 củ cho xxx giải quyết để lấy xe. Em nản cái vụ say rồi còn phi max speed.
Bác giúp người say xỉn đi cấp cứu là tốt lắm rồi, bác biết xe tải không có lỗi thì làm khổ người ta làm gì. Giải quyết phải linh động chứ bác làm việc máy móc quá
HMG nói:Tội nghiệp tài xế xe tải: đầu tiên gặp ma mem, sau đó gặp mấy ông dở hơi muốn thể hiện cái vớ vẩn mà không biết lẽ đời![]()

Em đồng ý với Bác. Tội nghiệp ông xe tải. Mấy thằng say xỉn chạy xe bị thế chẳng oan. Tuần trước em mới cho 1 thằng xỉn răng môi lẫn lộn vì lấy 2b chặn đường ko cho e đi, khi ô anh e dắt xe nó vào lề đường nó bụp ô anh e trước.HMG nói:Tội nghiệp tài xế xe tải: đầu tiên gặp ma mem, sau đó gặp mấy ông dở hơi muốn thể hiện cái vớ vẩn mà không biết lẽ đời![]()