Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Ra bùng binh xem toàn xi nhan trái, chuyển hướng/làn sang phải.
Em xin nói thẳng suy nghĩ của em. Hiện có rất nhiều người từ quê lên thành phố, họ lái xe theo thói quen "dễ dãi" từ dưới quê rồi, nay lên thành phố vẫn theo thói quen như vậy, tức là không theo quy tắc, luật lệ gì cả, đặc biệt là vấn đề bật đèn xi-nhan. Nói vậy không có nghĩa là người thành phố hoàn hảo, cũng không ít người thành phố cũng như vậy.
Một lý do khác là nhiều người họ có học lái xe một cách bài bản đâu, chỉ là người này biết chạy, chỉ người kia chạy xe sao cho chiếc xe không đổ ngã thì họ đồng nhất gọi đó là biết lái xe, thay vì cần phải hiểu các quy tắc và luật lệ giao thông.
Gần đây em có dẫn đứa em đi thi bằng lái xe máy. Có một cô bé chạy xe chập chờn, tay run run như bị sốt rét vậy. Em nghĩ thầm chắc thế nào cũng ngã cho mà xem. Nói xong em quay ra nghe điện thoại, liền ngay sau đó là một tiếng đổ ầm. Thế mà người ta vẫn cho đậu (đỗ) đấy. Những người như vậy mà lái xe ra đường, vừa nguy hiểm cho bản thân mà còn làm cho người khác đôi khi phải mang họa, rồi thì cản trở giao thông...
Nói tóm lại, em sợ nhất 4 loại người khi ra đường: Nhất Già, Nhì Bà, Tam Gà, Tứ Xà.
Họ tưởng công dụng của cái xi-nhan là khi bật lên thì mọi thứ đều biến mất để cho họ quẹo ấy mà.Ha ha bởi vậy muốn giảm tai nạn giao thông thì phải thắt chặt lại cái bằng lái, giống bên nhât muốn lấy cái bằng vừa phải hiểu rõ luật, vừa phải cứng cựa. Có nhiều anh chạy xe cũng vững mà thi 2-3 lần mới đâu.
Khu em Tân Bình dân tỉnh nhiều, nhiều khi em thấy chạy xe mà hết hồn, thí dụ như em đang chay thấy họ tấp xe vào lề đường tưởng dừng lại, ai ngờ vừa tấp sát vào lề liền vê ga quay đầu xe, mỗi lần như vậy là trong xe bay hết ra đằng trước. Rồi cái kiểu mở xi nhan rồi quẹo ngay và luôn, ko biết đỡ đường nào
Họ tưởng công dụng của cái xi-nhan là khi bật lên thì mọi thứ đều biến mất để cho họ quẹo ấy mà.
Em xin nói thẳng suy nghĩ của em. Hiện có rất nhiều người từ quê lên thành phố, họ lái xe theo thói quen "dễ dãi" từ dưới quê rồi, nay lên thành phố vẫn theo thói quen như vậy, tức là không theo quy tắc, luật lệ gì cả, đặc biệt là vấn đề bật đèn xi-nhan. Nói vậy không có nghĩa là người thành phố hoàn hảo, cũng không ít người thành phố cũng như vậy.
Một lý do khác là nhiều người họ có học lái xe một cách bài bản đâu, chỉ là người này biết chạy, chỉ người kia chạy xe sao cho chiếc xe không đổ ngã thì họ đồng nhất gọi đó là biết lái xe, thay vì cần phải hiểu các quy tắc và luật lệ giao thông.
Gần đây em có dẫn đứa em đi thi bằng lái xe máy. Có một cô bé chạy xe chập chờn, tay run run như bị sốt rét vậy. Em nghĩ thầm chắc thế nào cũng ngã cho mà xem. Nói xong em quay ra nghe điện thoại, liền ngay sau đó là một tiếng đổ ầm. Thế mà người ta vẫn cho đậu (đỗ) đấy. Những người như vậy mà lái xe ra đường, vừa nguy hiểm cho bản thân mà còn làm cho người khác đôi khi phải mang họa, rồi thì cản trở giao thông...
Nói tóm lại, em sợ nhất 4 loại người khi ra đường: Nhất Già, Nhì Bà, Tam Gà, Tứ Xà.
Ha ha bởi vậy muốn giảm tai nạn giao thông thì phải thắt chặt lại cái bằng lái, giống bên nhât muốn lấy cái bằng vừa phải hiểu rõ luật, vừa phải cứng cựa. Có nhiều anh chạy xe cũng vững mà thi 2-3 lần mới đâu.
Khu em Tân Bình dân tỉnh nhiều, nhiều khi em thấy chạy xe mà hết hồn, thí dụ như em đang chay thấy họ tấp xe vào lề đường tưởng dừng lại, ai ngờ vừa tấp sát vào lề liền vê ga quay đầu xe, mỗi lần như vậy là trong xe bay hết ra đằng trước. Rồi cái kiểu mở xi nhan rồi quẹo ngay và luôn, ko biết đỡ đường nào
Họ tưởng công dụng của cái xi-nhan là khi bật lên thì mọi thứ đều biến mất để cho họ quẹo ấy mà.
cái này liên quan đến nhiều thứ lắm, nói ra chỉ sợ đụng chạm mà thôi, cả 1 hệ thống rồi các bác à...rõ khổ!!!Một kiểu nữa là sang đường xong mới xi nhan.