RE: Xì vịt AT or MT???
em đồng ý là nó nhàn thật, nhưng mà đưa cho phụ nữ lái thì lại ko ổn cho lắm. Hôm trước mẹ thằng bạn em đưa xe vào nhà, lề đường thấp tỉn nhưng ko kiểm soát được chân ga hậu quả là đầu xe hôn vào cửa sắt, may mà cái cữa nó cũ nên chỉ trày 1 tí thôi chứ cửa mà còn mới thì đi tongTrích đoạn: civic
AT đi bác ơi, cho nó nhàn![]()
RE: Xì vịt AT or MT???
Ơ Kìa....
Mình wên mất tên thật của bạn rùi... mà lại còn đọc tên cúng cơm của mình ra đây nữa chứ!
Thanks bạn, mình đã làm lại vết móp đó rồi. Trong ngon lém... "Iem vẫn như ngày xưa"...
Hôm nào gặp nhau để biết chứ nhẩy?!
Thanks,
CivicHN
Trích đoạn: Vua_Kìa
Trích đoạn: CivicHN
Hehehe!
Bù lu cviệc, bây chừ mới return. Thưa các pác, em đã lấy MT được gần 1 tháng (28/1), quả thật em đồng ý AT nhàn hơn, nhưng em mới tập lái, thấy cần phải rèn luyện kỹ năng vận hành xế hộp nên thực sự ko có gì lăn tăn với vợ hai MT cả. Chỉ có điều vợ cả nhà em "cạch" ko thèm lái....
Hổng sao, em chạy tài cho vợ cả vậy... hì hì...
Chúc các pác khỏe tay, khỏe chân dù là AT hay MT!
CivicHN
Em chào bác Sơn , bác nhận ra em không ạ , Civic bác đã sửa chỗ hôm quẹt vào lề bồn hoa chưa vậy .
Ơ Kìa....
Mình wên mất tên thật của bạn rùi... mà lại còn đọc tên cúng cơm của mình ra đây nữa chứ!
Thanks bạn, mình đã làm lại vết móp đó rồi. Trong ngon lém... "Iem vẫn như ngày xưa"...
Hôm nào gặp nhau để biết chứ nhẩy?!
Thanks,
CivicHN
RE: Xì vịt AT or MT???
Em cũng mới đăng ký 1 con AT, lúc đầu lấy 1.8, nhưng nhà em ko biết nghe ai nói bảo 1.8 ko ngon = 2.0 thế là lên 2.0. mà ngoài Kim Thanh HCM bảo là đầu tháng 5 mới có ...
Em cũng mới đăng ký 1 con AT, lúc đầu lấy 1.8, nhưng nhà em ko biết nghe ai nói bảo 1.8 ko ngon = 2.0 thế là lên 2.0. mà ngoài Kim Thanh HCM bảo là đầu tháng 5 mới có ...
RE: Xì vịt AT or MT???
Úi da! sửa rồi, nhưng lại quẹt nữa ... tiền sửa nếu mà không có Bảo hiểm chắc bằng mua AT rồi


Trích đoạn: Vua_Kìa
Trích đoạn: CivicHN
Hehehe!
Bù lu cviệc, bây chừ mới return. Thưa các pác, em đã lấy MT được gần 1 tháng (28/1), quả thật em đồng ý AT nhàn hơn, nhưng em mới tập lái, thấy cần phải rèn luyện kỹ năng vận hành xế hộp nên thực sự ko có gì lăn tăn với vợ hai MT cả. Chỉ có điều vợ cả nhà em "cạch" ko thèm lái....
Hổng sao, em chạy tài cho vợ cả vậy... hì hì...
Chúc các pác khỏe tay, khỏe chân dù là AT hay MT!
CivicHN
Em chào bác Sơn , bác nhận ra em không ạ , Civic bác đã sửa chỗ hôm quẹt vào lề bồn hoa chưa vậy .
Úi da! sửa rồi, nhưng lại quẹt nữa ... tiền sửa nếu mà không có Bảo hiểm chắc bằng mua AT rồi