Em là thằng nắm lịch thi đại học cực tốt luôn. Không phải em đi thi (già cái đầu còn thi cái nỗi gì) cũng chẳng phải co họ hàng gì thi cả ( họ hàng không thuộc diện mắn đẻ hehe), nhưng em nắm để những ngày đó em ra đường bằng 2 bánh, chứ đi 4 bánh, cẩn thận lắm vẫn cứ bị ủn vào hông, vài năm vừa rồi, năm nào cũng vậy, tức không chịu nổi, còn không bị gì thì về nhà cũng trong tâm trạng bị ức chế khủng khiếp. Đó là vì lái xe ẩu của những người đưa người thân lên đây thi ĐH.
Các bác đi ra đường nhìn những người lái xe rất ẩu, các bác có bức xúc không. Có người tới ngã 3 có bảng STOP tổ bố, còn không biết là phải giảm tôc độ, chứ đừng nói đến phải dừng xe. Theo em, với người trẻ tuối, choai choai, nhất là HS, không phạt tiền, mà phải sắp xếp học luật GT 2 ngày nghiêm túc và gửi giấy về trường. Còn tăng chế tài không phải tăng mức tiền phạt, mà người vi phạm phải sắp xếp thời gian đi học luật 2 ngày, có sự giám sát hẳn hoi.