Hạng F
3/10/15
9.831
12.092
113
Mình cũng nhớ ngày xưa, đại gia đình cả đêm háo hức ko ngủ được, trời chưa sáng đã khởi hành trên chiếc xe không máy lạnh. Chừng mặt trời lên là tới Cora, giở bánh mì ra kẹp với chả lụa muối tiêu ăn sáng trên xe. Ghé chợ Bà Rịa mua ghẹ, cua, nghêu, ra tới Long Hải (chắc khúc Đèo Nước Ngọt bây giờ) bày bếp ra luộc hải sản xúm nhau ăn, có đem theo cơm nắm muối đậu nữa, mà sao nó ngon quá chừng. Ăn uống tắm biển đã đời rồi lên xe về, ghé chợ Long Thành mua mít tố nữ, mua khô nai (chắc khô heo chứ nai đâu ra), nhớ có món chuối khô ép nguyên trái nữa…
Giờ đang nằm ở resort buồn hiu, lát lết xuống nhà hàng ăn tối rồi lên ngủ. Sáng mai dậy bơi sơ sơ cho có, buffet rồi trả phòng đạp về SG. Nhớ ngày xưa nghèo rớt, cả năm mới được đi biển 1 lần sáng đi chiều về mà vui thiệt là vui.
kaka, bác nhắc làm e nhớ cảnh "ngày ấy"...
4h sáng cả đại gia đình "rồng rắn" tay xách nách mang. Món nhẹ (để dọc đường ăn sáng): bánh mì, chả lụa, dưa leo, nước tương, muối tiêu.
Món chính: là cơm, gà kho, sườn ram, bò viên, cóc ổi mía ghim, nồi niêu, bếp gas mini... ra đến chợ thì mua hải sản.
Và "bãi đáp" là bãi Thùy Dương, ra mướn chòi + ghế, bài ra nấu nướng, tắm biển ăn uống xong, chiều cuốn gói về.
Trên đường về ngoài Bò sữa Long Thành (đối diện TDC Mekong ra) thì còn ghé Siêu thị Cora (nay là BIG C ở vòng xoay ngả 4 Vũng Tàu) mua vài cây "bánh mì dài thòn lòn" trước khi về nhà....

ngày nay, đời sống phát triển, hầu như nhà ai cũng có xe và đường xá ngày càng thuận tiện nên "hứng là đi", thành ra đôi khi muốn tìm lại "hương vị" đi cả đại gia đình như trước thật sự là khó

Nhà em cũng y như bác, em nhớ những năm 93-95, nhà em ở tây ninh tầm 4h sáng lên xe ông bố đèo cả nhà ra tới vũng tàu tầm 8h trên con xe lam 4 bánh, cũng cộ theo cơm gà, chả lụa muối tiêu, nước tương đủ các thứ, tới long hải ( hồi đó biển vũng tàu còn dơ lắm) tắm biển ăn ghẹ, ông bố làm vài lon bia với mấy chú, 12h trưa lên xe về, đi vậy mà vui, sáng đi chiều về
Cái chuyện du lịch sáng đi chiều về nó vui làm sao lúc ấy...
Đời sống giờ chả còn nét đẹp tự nhiên ngày đó nữa.
Giờ toàn thứ nhạt nhẽo vớ vẩn.
Như bác @rangnhon nằm ngủ trong resort co ro, lát lết xuống nhà hàng cho chúng nó chém, rồi khăn áo cuốn gói ra đi check out nhìn hóa đơn 5 sao mà hoảng hốt đớn đau,...
Tiền bạc chỉ là thứ để con người đối phó nhau, còn nét đẹp thiên nhiên thì không chi trả được bằng thứ đó...
Giàu chả phải là thứ tốt.
Nghèo thì đói khổ.
Xem ra không giàu không nghèo mới là cơ hội để giữ những hương vị vui vẻ xưa.
 
Hạng B1
13/1/16
75
76
18
44
Mình đi Long Hải thường ghé quán Tuấn Kiệt có món gỏi cá trích, cá mai rất ngon...vợ chồng chủ quán dễ thương.
 
Hạng B2
4/12/15
250
183
43
30
Quá là chuẩn luôn bác.
Bác đúng dân du lịch những năm 90 đây rồi!!!
Ai mà nói đến Thùy Dương, Cora,...là biết ngay đúng dân du lịch ngày ấy
Thùy Dương đi mãi sau mới biết Intourco (giờ vẫn còn) kế bên đẹp hơn, thoáng đãng hơn đấy.
Lại còn bãi trước bãi sau bãi dâu bãi giữa gì đấy mãi không hiểu nổi vì cũng vẫn là 1 cái đường bờ biển kia mà!!
4h sáng ăn sáng trên xe: đúng chuẩn bánh mì chả lụa muối tiêu :-D
Ăn trưa: cơm gà kho sườn ram, bò viên (ngon nhưng sau mới biết thường là bò viên láo vì bò đắt quá chúng nó cóc làm)
Chiều cuốn gói về.
Cái gọi là du lịch "sáng đi chiều về" chỉ những người 90 mới biết.
Hương vị 16 chỗ hồn hậu của trước đây thiệt là yêu biết mấy bác ạ!
đến giờ gia đình em vẫn đi du lịch kiểu này đây, vì đi đông người nên ko sắp xếp đi dài ngày đc, toàn là sáng đi chiều về, cũng 16 chỗ, cũng ăn bánh mì trên xe, cũng mua hải sản xong ra thuê chòi + ghế ăn nhậu tắm biển, chỉ là ko còn ghé Big C (Cora) và bò sữa nữa thôi :))
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng B2
26/10/07
454
420
63
37
kaka, bác nhắc làm e nhớ cảnh "ngày ấy"...
4h sáng cả đại gia đình "rồng rắn" tay xách nách mang. Món nhẹ (để dọc đường ăn sáng): bánh mì, chả lụa, dưa leo, nước tương, muối tiêu.
Món chính: là cơm, gà kho, sườn ram, bò viên, cóc ổi mía ghim, nồi niêu, bếp gas mini... ra đến chợ thì mua hải sản.
Và "bãi đáp" là bãi Thùy Dương, ra mướn chòi + ghế, bài ra nấu nướng, tắm biển ăn uống xong, chiều cuốn gói về.
Trên đường về ngoài Bò sữa Long Thành (đối diện TDC Mekong ra) thì còn ghé Siêu thị Cora (nay là BIG C ở vòng xoay ngả 4 Vũng Tàu) mua vài cây "bánh mì dài thòn lòn" trước khi về nhà....

ngày nay, đời sống phát triển, hầu như nhà ai cũng có xe và đường xá ngày càng thuận tiện nên "hứng là đi", thành ra đôi khi muốn tìm lại "hương vị" đi cả đại gia đình như trước thật sự là khó
đúng là ngày ấy đáng nhớ. Hồi 98, tầm 5h sáng, cả chụp người lớn nhỏ lên xe "cá mập" chạy ra vũng tàu, đường 51 thì nhỏ, nhưng ko kẹt.
Chạy đường 30/4 rồi lũi ra bãi sau, ko có ks nhiều như bây giờ, bãi tắm thì cho thuê phao đen đen bằng ruột bánh xe. Bà con thì mua bánh mì, chả giò rồi ngồi trên ăn, trẻ con thanh niên lao ùm xuống biển, sau đó tắm lại nc ngọt trong mấy cái chòi hôi thối um sùm.
Chiều về chắc chắn phải ghé Cora để mua bánh mì.
 
Hạng D
9/1/15
2.580
3.877
113
40
Theo Tớ, cậu cứ ở resort đó mà quất. giá nó hơn bên ngoài tầm 30-40% thôi nhưng hàng ngon không ah. đỡ mất công chạy tới lui làm vài chai nó hốt phát cực hơn. Mình nghỉ dưỡng mà lăng tăng chi thêm vài triệu cho cực óc.
 
  • Like
Reactions: thong.pham2702
Hạng D
16/10/11
1.724
9.173
113
Bác thy ơi, em bảo với bác là giờ khắp các khu du lịch cả nước, chắc chỉ còn Long Hải là có những tiệm làm đồ ăn chân chất ngon thật ngon hồn hậu như cái vị lúc mọi người đi du lịch biển xe 16 chỗ những năm 90!!
Còn lại Mũi Né, Vũng Tàu, Nha Trang, Hồ Tràm bây giờ toàn là làm công nghiệp, làm cho có, làm 1 nhúm cho khách ăn sớm, chặt chém rồi cút đón khách khác...
Mai đi grand hồ tràm mà nghe bác nói hoang mang ghê không lẽ đổi đi long hải. AE nào có kinh nghiệm ăn uống khu hồ tràm xin ít thông tin. tks
 
  • Like
Reactions: Perenco