Đi Tràm Chim cũng thú vị đấy bác, k biết mùa này nước nôi thế nào. Lúc đi xuồng máy tham quan Tràm Chim, có 2 dạng, 1 là xuồng đơn, chỉ leo lên ngồi đó họ chở đi vòng tham quan thôi. Dạng thứ 2 là họ ghép 2 xuồng lại, lót ván lên trên thành giống như cái bè ấy, leo lên đây vừa đi tham quan vừa ăn nhậu (nếu còn đạp về thì thôi đừng nhậuCám ơn anh nhiều. Lễ thì đúng là không thể đi QL 1 được. Kẹt là chắc chắn.
Chỉ hơi lăn tăn chút chuyện nhiều cầu và hay lún. Có ông lái xe hay chở khách đi có nói mình là đi N2 đường bị xóc vì nhiều cầu.![]()
Xẻo Quít cũng hay hay, có chiếc xuồng 1 anh/chị/em mặc áo bà ba chèo xuồng đưa mình đi quanh con rạch nhỏ, đi xuyên vài tán cây như rừng nguyên sinh ấy, xuyên qua đám lau sậy.