Hạng B2
3/12/12
229
5
18
67
Re: Xin hỏi đường Đi Đà Lạt tháng 7

HUNG BK nói:
Em đang rủ bà cả đi Nha Trang rồi leo đèo Khánh Vĩnh lên Đà Lạt... khi về, hết đèo BL cho tới Dầu Giây thì căng phải không bác...nhưng có lẽ phải cố AQ...coi như mình mất thêm khoảng hơn tiếng nữa cho 85km khúc này. Giờ phải AQ thôi, không thì nhức đầu lắm, gặp gì cũng muốn chửi...

về ghé Phan Thiết đi bác.... Qua đèo Gia Bắc cảnh đẹp ... Em đi mất 3,5 tiếng từ Đà lạt...luyện ôm cua :))
Rồi từ Phan Thiết em đi đường ven biển ngắm cảnh hết 5 tiếng .
hành trình trên theo em là xa hơn khoảng 100km..Nhưng thú vị hơn là ê mông
 
Hạng C
29/9/07
677
98
28
Sai Gon
Re: Xin hỏi đường Đi Đà Lạt tháng 7

hakie nói:
E mới vừa đi về hôm thứ 4 các bác à, đường khá xấu ạ.
E thấy ql 20 em chia thành 3 đoạn ạ:
Đoạn 1: Từ Ngã 3 Dầu Dây đến đèo chuối:
Đường chạy ổn, đang sửa chữa nhiều đoạn, nhưng e thấy vẫn chạy được.

Đoạn 2: Từ đèo chuối đến chân đèo Bảo Lộc:
Đường nát lắm, cày nát hết các bác à, đi chậm, dưới 20km/h, nói chung là cực xấu

Đoạn 3: Từ sau đèo Bảo Lộc đến Đà Lạt
Đường nói chung là tốt các bác à, nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp ổ gà, nhưng ko đáng kể, cẩn thận là được

E xin hết ạ.
Bonus thêm 1 tấm ạ, trạm thu phí mới đang xây.


Cảm ơn bác, hình ảnh rõ ràng
080402cool_prv.gif

Nếu theo bác thì chỉ chịu khó cày cuốc khoảng 15km từ đèo Chuối đến đèo Bảo Lộc phải không bác?


Nhân tiện bác nào đã hoặc sắp đi cung đường thay thế ĐT766 - ĐT713 cập nhật tí hình ảnh mấy đoạn xấu nhất thì hay quá. Hóng các bác từng ngày.
 
Hạng B2
2/7/13
447
271
83
Re: Xin hỏi đường Đi Đà Lạt tháng 7

em cũng đầu tháng 8 này đi đà lạt, đi 2 ngày 1 đêm, khởi hành 3h sáng.
 
Hạng C
24/10/12
536
162
43
Re: Xin hỏi đường Đi Đà Lạt tháng 7

Đường như cái giẻ rách mà lại thu phí, bó tay thật.
Cảm ơn bác post hình chi tiết.
hakie nói:
E xin hết ạ.
Bonus thêm 1 tấm ạ, trạm thu phí mới đang xây.
47415_686330808059450_1072472095_n.jpg


 
Hạng D
4/1/09
2.189
6.033
113
VN
Re: Xin hỏi đường Đi Đà Lạt tháng 7

Chiều hôm 14-7-2013 em mới đi cung đường 713-766 : đang sửa chữa đèo Tà Pua.
Những đoạn lôm nhôm đá đoạn từ ngã ba Tà pao - Bắc ruộng đến đèo Tà pua cũng đang sửa chữa, đi được nhưng sedan thì hơi xót xe.
Khi qua Xã Đoàn kết, còn khoảng 500 m đến QL20, các bác đừng chạy thẳng ra ngã ba Ba sa để vào QL 20 mà quẹo phải đi tiếp đường bên trong thêm khoảng vài km để tránh đoạn khổ ải từ Ba sa đến giáp đèo Bảo lộc ( xem trong hình sẽ thấy con đường nhỏ chạy song song QL20, khi ra lại QL20 là ngay đọan cây xăng, chỗ trạm kiểm soát tải trọng xe mới thành lập) bớt được một đoạn dài khổ ải.

fdf6918e4fa8ebed9a8c23300e77b5ea_zps0fb648f7.jpg


Đoạn đèo chuối - Đèo bảo lộc đúng là không thể tưởng tượng, ổ voi như ma trận, bụi mù tới mức không thấy đường đi, hôm nay đi mà đôi lúc phải xịt nước kiếng mới thấy đường ! Tai nạn xảy ra do xe tải nặng, xe khách loại to như PT, TB chạy bất kể ai. Xe gắn máy thì coi như chết đứng.
Mai em đi lại sẽ cố gắng chụp hình cho bác xem.
Nếu theo em, em chịu đi 5km đường đôi lúc lôm nhôm đá bên cung 713-766 còn hơn đi QL20.
 
Hạng B2
3/12/12
229
5
18
67
Re: Xin hỏi đường Đi Đà Lạt tháng 7

em cập nhật hình ảnh ql20 ở trang 1 ạ
 
Hạng C
29/9/07
677
98
28
Sai Gon
Re: Xin hỏi đường Đi Đà Lạt tháng 7

Cảm ơn các bác. Hình ảnh QL20 còn thua đường làng, khiếp quá!
hiennguyen06 nói:
em cập nhật hình ảnh ql20 ở trang 1 ạ


 
Hạng D
27/12/11
2.224
7
38
42
Re: Xin hỏi đường Đi Đà Lạt tháng 7

Để ý luôn vụ xxx cài xe tải mấy đoạn vạch liền cấm vượt nha các Bác
 
Re: Xin hỏi đường Đi Đà Lạt tháng 7

Dongzinger nói:
Chiều hôm 14-7-2013 em mới đi cung đường 713-766 : đang sửa chữa đèo Tà Pua.
Những đoạn lôm nhôm đá đoạn từ ngã ba Tà pao - Bắc ruộng đến đèo Tà pua cũng đang sửa chữa, đi được nhưng sedan thì hơi xót xe.
Khi qua Xã Đoàn kết, còn khoảng 500 m đến QL20, các bác đừng chạy thẳng ra ngã ba Ba sa để vào QL 20 mà quẹo phải đi tiếp đường bên trong thêm khoảng vài km để tránh đoạn khổ ải từ Ba sa đến giáp đèo Bảo lộc ( xem trong hình sẽ thấy con đường nhỏ chạy song song QL20, khi ra lại QL20 là ngay đọan cây xăng, chỗ trạm kiểm soát tải trọng xe mới thành lập) bớt được một đoạn dài khổ ải.

fdf6918e4fa8ebed9a8c23300e77b5ea_zps0fb648f7.jpg


Đoạn đèo chuối - Đèo bảo lộc đúng là không thể tưởng tượng, ổ voi như ma trận, bụi mù tới mức không thấy đường đi, hôm nay đi mà đôi lúc phải xịt nước kiếng mới thấy đường ! Tai nạn xảy ra do xe tải nặng, xe khách loại to như PT, TB chạy bất kể ai. Xe gắn máy thì coi như chết đứng.
Mai em đi lại sẽ cố gắng chụp hình cho bác xem.
Nếu theo em, em chịu đi 5km đường đôi lúc lôm nhôm đá bên cung 713-766 còn hơn đi QL20.


Thanks bác và bác chủ thông tin quá đầy đủ, mai em lên đường lúc 3g sáng. Để dành Madagui cho lần sau vậy.