T.S.G nói:
Em cũng mới đi dzìa hôm qua, Em depart ở Dalat lúc 6g15' dừng đổ xăng ở chân đèo Mimosa 1 lần, dừng ăn sáng tại Đức Trọng 1 lần, ghé cafe Bảo Lộc 1 lần, cafe Xuân Lộc 1 lần, ăn trưa Long Khánh, về tới Linh Xuân Thủ Đức đúng 14g00.
Em đi theo tuyến Tà Pao, Đức Linh, Xuân Lộc .... nản khúc từ Dầu Giây về Cho tới Biên Hòa tòan bò .... QL 20 miễn BÌNH LỰN .... Thăng ơi là Thăng .... còn tệ hơn những gì tệ nhất thế mà cái trạm thu phí Bảo Lộc vẫn trơ mắt ra thu phí ....
Các bác nên đi ĐL theo cung đường này xa hơn tuyến dầu Giây- QL 20 khoảng 10km thôi, chạy rất khỏe.
Nếu bác đi tắt qua Long khánh thì xa hơn có 4km thôi, hôm trước em đi Đức Linh theo cung đường Long khánh -> Hồ Thị Hương-> Duy Tân-> Dt 766 -> Dt 713. Đường rất tốt, vắng xe. Lưu Ý Đường Duy Tân hơi hẹp, mấy đoạn rãi đá dăm chừng một vài trăm m.
Tháng Sau em đi Đà lạt em sẽ chon cung đường này tiếp.
PS: Hôm em đi chụp hình và quay phim rất nhiều nhưng thẻ nhớ trên Camera hành bị đầy mà không biết dùng chức năng tự ghi đè nên không lưu lại được tiếc quá.