Re: Xin hỏi đường Đi Đà Lạt tháng 7
em đang hóng hội sorento đi về báo cáo tình hình thôi ah ..Ôi đà lạt mộng mơ ,
em đang hóng hội sorento đi về báo cáo tình hình thôi ah ..Ôi đà lạt mộng mơ ,
tranthienminh nói:Bác thử đường này nhé:theone1984 nói:Hnay em cũng đi, và em sẽ đi thử cung đường khác bác xem sao, chứ cung đường của bác với em chỉ né dc QL1A, còn ngã 4 Dầu Giây và QL20 Đồng Nai ko tránh dchiennguyen06 nói:Túm gọn lại là em sẽ đi cung đường : Xa lộ hà nội , quẹo phải Ngã tư Vũng Tàu , đi 1 xí gặp trạm thu phí ,quẹo trái vào thác Giang Điền , quẹo phải ra QL1 . rồi ra Dầu Giây , từ đó chiến 1 mạch tới Đà Lạt
Thay vì quẹo trái đi QL20 tại Ngã 3 Dầu Dây, bác đi thẳng lên Gia Rai nhé, sau đó quẹo trái vào Xuân Lộc theo tỉnh lộ 766 -713 (Bình Thuận) chạy thẳng 1 mạch đến 1 cái đèo, qua hết đèo này chạy khoảng 1 chút nữa ra đến chân đèo Bảo Lộc luôn.
Em đi đường này rồi: 90% cung đường rất tốt, rộng rãi, ít xe - 10% còn lại khoảng 15KM (đoạn đường đèo) xấu, sedan khó đi, SUV thì đi được; cua tay áo khoảng 4 cái, nhưng đường hư nên không thành vấn đề. Lưu ý, khi vào đèo rồi, sóng đt đến Vịt teo cũng không còn. Xuống đèo, sóng gió vivu
Link đây ạ:
View Driving directions to Dà Lat, Vietnam in a larger map
đường xá như thế + với mưa gió bão bùng và ban đêm nữa thì thành con đường địa ngục!hiennguyen06 nói:vậy bác tóm gọn đường đi được không ạ ... hic , thứ 6 tuần sau tới lượt em đi.. . tình hình thời tiết , đường xá như thế này oải chè đậu quá
cua_gach nói:ae hội Sò cũng mới đi về hôm qua, nói chung QL20 nát bét...toàn là chân dài không mà đi còn muốn chết luôn...sedan coi chừng tiêu giữa đường...do đó chỉ 1 lời khuyên cho các bác nào vẫn muốn đi Đà lạt thì nên tránh QL 20 chết tiệt (vậy mà có 2 trạm thu phí và đang xây thêm 1 trạm nữa)...
ae Sò cũng đã xem cảnh báo trên diễn đàn trước nhưng ỷ là mình chân dài chắc không sao...đi rồi hối hận quá chừng...