Xe lý lịch tốt thấy vào hãng duyệt giá là làm bảo hiểm đâu thấy khó gì, bad list thì không biết
Khai thì cứ giờ cao điểm 2b ba gác ủn vào thôi
Khai thì cứ giờ cao điểm 2b ba gác ủn vào thôi
theo thông tin ko chính thức và thiếu chính xác là chó hay mèo cào...Hình trên là ở chổ nào trên xe mà nhìn lạ vậy bác? BH nội thất luôn???
Em thấy DV BH giờ cũng đỡ hơn trc rồi đó bác,... nhưng đôi khi làm mình cũng bựt thật lúc duyệt giá BH chậm ChạpMình chúa ghét bọn bảo hiểm nhưng vì chi phí sửa chữa nên mình buộc phải mua. Ban đầu thì tư vấn ngon ngọt, sau khi làm bảo hiểm thì giọng điệu như ông nội khách hàng, phải làm lớn nó mới chịu bồi thường. Nói chung nhiều công ty BH sinh ra cho có, lừa người dùng thì nhiều hơn là phục vụ khách hàng
Thì mình mua hãng khác ahihiHồi 2015 em mới lấy xe. 2 vợ chồng toàn mới tập lái hết nên cứ thay phiên nhau va quệt. Xe cứ đều đều 20-30 ngày vào bảo hiểm một lần. Một năm làm đến đôi chục vụ. Thế là bên bảo hiểm dầu khí nó cho em vào Black list, và từ đó nó không bán bảo hiểm cho em nữa... Á hi hi.