Đoạn đường Đà Lạt - Nha Trang đi theo đường Phan Rang thì mất khoảng 230km, có đèo ngoạn mục cũng đẹp và hay hay (chú ý đi theo đường Phan Rang chứ không nên rẽ đường ninh Sơn Bác Ái để về Cam Ranh). Về đến Cam Ranh, bác có thể đi theo đường Sân bay Cam Ranh ra Nha Trang cho tiện, em có hướng dẫn cụ thể tại
http://www.otosaigon.com/forum/m1406012-p2.aspx vì em dân Khánh Hòa mà. Nếu đi theo đường khánh Vĩnh thì chỉ mất khoảng 140 km thôi. Đoạn đường bác sẽ đi chỉ toàn là đổ dốc mà, khoảng 100km, đường rất đẹp, khá rộng, nhưng cua gấp nhiều lắm, bác chú ý các khúc cùi chỏ, ôm không hết là ... luôn. Hai bên toàn là rừng, rừng thông và rừng nhiệt đới nguyên sinh rất đẹp. Chạy đường này cũng nguy hiểm lắm đó, vì có những vực rất sâu, có những phải tính bằng trăm mét, nhìn xuống sâu hun hút. Đường này hay sạt lở lúc trời mưa, vì vậy bác nên khởi hành từ Đà Lạt khoảng tầm 8h sáng là tốt nhất, chạy mất khoảng 4 tiếng đó. Chạy giờ đó vừa tránh được sương, vừa tránh được mưa. Vì đường dễ bị sạt lở gây kẹt nên trước khi khởi hành bác nên đổ đấy bình xăng. Xuống Khánh Vĩnh trưa thì có thể ghé thác Yang Bay nghỉ ngơi chút, chiều xuống Nha Trang luôn. Đấy là những kinh nghiệm thực tế của em qua 2 lần đổ đèo, vừa xe hơi, vừa xe máy, chia sẻ cùng các bác, cũng "ép phê" lắm. nếu bác đi đường này thì nhớ pô nhiều hình cho post cho anh em làm kinh nghiệm luôn nhé, sẽ có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp lắm đó. Chúc bác có chuyến đi thật an toàn, relax và nhiều niềm vui.
Hai tấm em chụp ở Yang Bay