bạn đã học ở trường "Tiến Bộ", thầy dạy bàn không tiến bộ tức là tại bạn rồi.. kkk. đi trường khác hay thầy khác có tiến bộ hơn không thôi?
trường Tiến Bộ có 1 ông tên là Bính, dáng thấp người bắc, dạy rất nghiêm, lúc dạy hay nói sốc hông và phát xít kiểu quân đội (chắc ông này từng đi bộ đội). Hồi đó cũng không ưa ông này cho lắm nhưng sau mấy năm lái xe thì mình lại suy nghĩ lại, có những ông thầy như ông này mới giúp anh em nhớ dai mấy bài học trên đường, tránh được khá nhiều lỗi lóng ngóng trên đường do quên thao tác
Học được nửa khóa thì trường sắp xếp đổi mình qua 1 thầy khác, người nam cao ráo, quên tên rồi, hiền hơn nhiều, ít nói, lúc tập trong sân thì như vậy nhưng đến lúc lái ra ngoài đường thì ông này cũng i chang ông kia kaka
Học được nửa khóa thì trường sắp xếp đổi mình qua 1 thầy khác, người nam cao ráo, quên tên rồi, hiền hơn nhiều, ít nói, lúc tập trong sân thì như vậy nhưng đến lúc lái ra ngoài đường thì ông này cũng i chang ông kia kaka
bạn đã học ở trường "Tiến Bộ", thầy dạy bàn không tiến bộ tức là tại bạn rồi.. kkk. đi trường khác hay thầy khác có tiến bộ hơn không thôi?
bác làm em nhớ hồi cấp 3, ở SG có 1 trung tâm luyện thi đại học Vĩnh Viễn, nghe cái tên là thấy không sáng sủa gì rồi
Mình ráng kiếm cái bằng hợp thức hoá, chứ xe pháo lên có nhiu đạp nhiu ... cho nhanh tới.Thấy tiến bộ cũng ổn mà bác
P/s: tơi đâu thì chưa biết
Tìm thầy có tâm thì học xong chạy cảm giác tự tin khi ra đường, thầy dạy để thi đậu còn sau đó tự bơi thì đóng học phí sau khi cầm bằng cũng không ít. Hehe.
Kể ra đặt tên Trúng Tuyển hoặc Bao Đậu chắc sẽ đông người học hơn nhiều.bác làm em nhớ hồi cấp 3, ở SG có 1 trung tâm luyện thi đại học Vĩnh Viễn, nghe cái tên là thấy không sáng sủa gì rồi