Hạng D
27/2/06
4.993
4.410
143
47
Puma Far East
www.puma.com
Chính là thích cảm giác đi đèo LÒ XO đó bác - Em chạy đèo Hải Vân nhiều rồi, nên giờ muốn thử!
Đèo lò xo bình thường bác
Em đi rồi, bài ở đây
 
Hạng B2
6/4/09
372
53
28
đoạn đẹp là từ Thạnh Mỹ A Lưói nghen
E Mê quá nhưng không biết lúc đó cao tốc La Sơn - Túy Loan xong chưa, nếu xong cũng tranh thủ chạy ra A lưới - về La Sơn.
Còn không thì chạy ra QL 14G - xuong Đà Nẵng.
 
Hạng D
21/12/08
2.695
45.162
113
E Mê quá nhưng không biết lúc đó cao tốc La Sơn - Túy Loan xong chưa, nếu xong cũng tranh thủ chạy ra A lưới - về La Sơn.
Còn không thì chạy ra QL 14G - xuong Đà Nẵng.
ra tới Đông Giang, lên Tây Giang đc rùi nếu ngại xa, sau đó đi ql 14G về Đè nẽng. đi ngang núi thần tài lun.
 
Hạng D
30/7/16
2.635
57.898
113
Cá nhân em thấy gộp chung ngày 3-4: từ Măng Đen xuống ĐN luôn.
Vì ngày 2, từ BMT xuống Măng Đen nếu sáng đi sớm thì tầm trưa là tới. Lòng vòng nửa ngày ở Măng Đen là đủ.
 
Hạng D
30/7/16
2.635
57.898
113
Mình đi qua cung này 2 lần toàn gần Tết và sau Tết, nói chung đường vắng, chú ý mưa và sương mù.
Mà mùa này chắc ko sao.
 
Hạng D
21/12/08
2.695
45.162
113
Mình đi qua cung này 2 lần toàn gần Tết và sau Tết, nói chung đường vắng, chú ý mưa và sương mù.
Mà mùa này chắc ko sao.
bữa mình phi từ đỉnh Quế, Tây Giang về Khâm Đức tromg đêm lun. vắng tanh đoạn Prao, do xe giường nằm tới Thạnh Mỹ là quẹo ra ql1
 
Hạng D
30/7/16
2.635
57.898
113
bữa mình phi từ đỉnh Quế, Tây Giang về Khâm Đức tromg đêm lun. vắng tanh đoạn Prao, do xe giường nằm tới Thạnh Mỹ là quẹo ra ql1
Em từng đi qua nhiều cung đường vắng nhưng chả ở đâu vắng như đoạn từ Pley Cần về Thạnh Mỹ, vắng tanh lạnh. Mưa phùn mây giăn tứ phía cả 100km. Chạy chỉ nghe tiếng xe rì rì và tiếng thở của mình..! Đi giữa trưa mà như chiều tối, cảm giác 1 buổi chiều tối, âm u và dài.
Đó là lần sau Tết, em đi bụi 1 mình.
 
  • Like
Reactions: BD2007 and the kid
Hạng D
21/12/08
2.695
45.162
113
Em từng đi qua nhiều cung đường vắng nhưng chả ở đâu vắng như đoạn từ Pley Cần về Thạnh Mỹ, vắng tanh lạnh. Mưa phùn mây giăn tứ phía cả 100km. Chạy chỉ nghe tiếng xe rì rì và tiếng thở của mình..! Đi giữa trưa mà như chiều tối, cảm giác 1 buổi chiều tối, âm u và dài.
Đó là lần sau Tết, em đi bụi 1 mình.
a đi 2b ? đoan này vẫn còn tụi giặc lái giường nằm, bữa tết mình đi vs a 4 đù..., đoạn vắng là từ Thạnh Mỹ lên Prao, ra a Lưói, bữa mình chạy 1 mình, ngay hầm A Roàng, sương dày đến nỗi cách vài m kg thấy đường, sợ ma gần chết :D
 
  • Like
Reactions: wuynhzu
Hạng D
21/12/08
2.695
45.162
113
Đèo lò xo bình thường bác
Em đi rồi, bài ở đây
đa số chết vì cái bình thườmg, là chủ quan đó.