Hạng B2
22/9/18
160
258
63
58
Em xin đào mộ ạ, mùa này DN đi Măng đen có an toàn k? E chỉ có 2vc 2 đứa nhỏ
Đà Nẵng - Măng đen né QL24 ra , đường này đang thi công từ đèo Violak về Măng đen , nhiều đoạn rất khó đi
 
  • Like
Reactions: Thang Q2
Hạng B2
27/5/18
190
173
43
40
Đà Nẵng - Măng đen né QL24 ra , đường này đang thi công từ đèo Violak về Măng đen , nhiều đoạn rất khó đi

hik hik, hôm nay em mới được bài của bác, cung đường khá lầy, may là xe em vận động cầu sau nên vẫn đi dc
 
  • Like
Reactions: ab2cd3
Hạng F
15/11/10
9.321
2.960
113
50
Năm nào cũng vậy, gia đình nhà em thường lên kế hoạch đi chơi dài ngày. Khỡi hành trước Tết có, Mùng 1 có, sau Tết cũng có luôn. Năm nay, vì nghỉ dịch lâu quá nên nôn nao,, 25 tết là lên đường.
Chương trình tour như sau:
Ngày 1 & 2:Đà Lạt
Ngày 3: Pleiku
Ngày 4: Đà Nẵng
Ngày 5: Hội An
Ngày 6: Tam Kỳ (quê Ngoại)
Ngày 7: Quảng Ngãi (hẹn hò bạn và người thân)
Ngày 8: Tuy Hòa
Ngày 9: Phan Rang
Ngày 10: Sài Gòn.
Thường trước khi đi, em lên chương trình.Ở đâu thì book ks trước, ăn thì cứ tìm món đặc sản vùng miền mà thưởng thức, thường thì mấy món này ăn để biết và không mắc (bún, mì, phở, cháo, bánh này nọ v.v....).Địa điểm check in thì cũng search GG, ra điểm, ra vị trí rồi tính toán lịch trình phù hợp để tránh lòng vòng mất thời gian.
Tuy nhiên năm nay dịch và đi chơi sớm nên cũng không cần book phòng trước, gần tới thì lên mạng book, ks ok giá cả phù hợp thì chơi thôi. Chủ yếu là ngủ để mai tiếp tục chạy.
Lòng vòng quá mà chưa vào tour, thôi em post tour đây.

NGÀY 1: Đà Lạt.
Sáng 5h, dọn hành lý lên xe theo cao tốc LT-DG để lên Đà Lạt. Đoạn đường này thì hầu như quá quen thuộc với tất cả mọi người...qua khỏi QL51, set CC 120km/h .. phút chốc đã đến Dầu Giây.

Rửa xe sạch sẽ chuẩn bị mai chiến
IMG_4509.PNG


Chụp lại ODO trước khi đi. (Mới đổi xe và chỉ biết chạy nên chưa biết set ODO về 0km, mới biết cách đây 1 tuần hehe).
IMG_4512.JPG


 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
15/11/10
9.321
2.960
113
50
Chạy qua khỏi La Ngà nhớ đến người bạn lâu ngày chưa gặp ở Tà Lài. OK, vào thăm hỏi chúc sức khỏe cái. Chủ nhà rủ ở lại tối vào rừng Nam Cát Tiên xem thú mà tour này mình đi rồi và cũng đã lên chương trình nên phải lên DL thôi.
Ăn trưa cùng gia đình, ăn xong tạm biệt mọi người lên xe thôi.

Xin kinh nghiệm cung đường Sài Gòn - Đà Nẵng: Đi Tây về Đông
Xin kinh nghiệm cung đường Sài Gòn - Đà Nẵng: Đi Tây về Đông
 
  • Like
Reactions: phatbinhduong
Hạng F
15/11/10
9.321
2.960
113
50
Đúng tốc độ, tuân thủ biển báo vạch kẻ đường, đến đèo Bảo Lộc thì phải bò vì vạch kẻ đường đã kẻ lại khá rõ, camera theo dõi lắp đầy nên không gian lận được hehe.
Đến Đà Lạt tầm chiều tối, check in ks thôi.
KS mới xây nên cũng khá mới. Phòng trước Tết nên rẻ,, nhà em 2 giường 1m6, giá 900k.Nghe nói trong Tết lên đến 1,5tr.
Xin kinh nghiệm cung đường Sài Gòn - Đà Nẵng: Đi Tây về Đông
Xin kinh nghiệm cung đường Sài Gòn - Đà Nẵng: Đi Tây về Đông
Xin kinh nghiệm cung đường Sài Gòn - Đà Nẵng: Đi Tây về Đông

Đậu xe phía trước ks.
Xin kinh nghiệm cung đường Sài Gòn - Đà Nẵng: Đi Tây về Đông
 
  • Like
Reactions: phatbinhduong
Hạng F
15/11/10
9.321
2.960
113
50
Xe thì mới nên không có gì phải review,,xăng thì chạy thoải mái cũng tầm 9 lít hơn (hỗn hợp đèo, dốc, đường bằng, đường ổ gà v.v...).

Check in ks, tắm rửa cả nhà đi ăn lẩu gà lá é. Chạy qua Hùng Vương gặp quán gà lá é Phú Yên - Thúy Hiếu. Ăn được và giá cũng hạt dẽ, nhà em 4 người ăn cái lẫu 250k, nước non này nọ tầm 350k. Để bụng tối đi ăn vặt.

Xin kinh nghiệm cung đường Sài Gòn - Đà Nẵng: Đi Tây về Đông
 
Hạng F
15/11/10
9.321
2.960
113
50
Ăn xong ra bùng binh chợ DL chụp hình. Gần tết nên ai cũng lo dọn dẹp nhà cửa, dịch nên khách cũng ít... quán xá vẫn mở nhưng khách thì không đông đúc lắm.
2vc làm phát.
BGKS9371.JPG


Khu vực bùng binh vắng hoe
IMG_4533.JPG
IMG_4538.PNG


Cảnh Hồ Xuân Hương
IMG_4543.JPG

IMG_4542.JPG


Bình thường không có chổ đậu, hôm nay đậu 1 mình.
Xin kinh nghiệm cung đường Sài Gòn - Đà Nẵng: Đi Tây về Đông


Đi những ngày cận Tết thì thoải mái, không chen lấn...nhưng hàng quán thì khiêm tốn...có vài quán muốn ăn thì đã đóng cửa. Nhưng được cái vk và mấy nhóc khoái ăn vặt nên món gì cũng dứt chút chút.
 
Hạng B1
23/5/18
70
143
34
36
Các bac cho em hỏi, ngày 19 em tính đi Ban Mê, Pleiku, Qui Nhơn, Dốc Lết, SG. Đường từ Pleiku xuống Quy nhơn ổn không ạ? Khách sạn thì có cần giấy test hay test nhanh không ạ? em cảm ơn.