- Tags
- hỏi đường
Hôm đi lên chủ nhật mình lướt báo thấy "tạm dừng thi công" nên mới liều điQl55 là chân ái.Mới đi về kẹt trên đèo BL và khúc Gia Kiệm hơn cả tiếng
Đi hết các cung đường tính từ cao tốc len Đà Lạt rồi thì mình thấy:
QL28b: đẹp, nhanh nhất để lên ĐL nhưng đang sửa đường ko nên đi.
QL28: đẹp, xa hơn 28b xíu thôi nhưng đường đèo gắt, đam mê lái lụa thì hãy đi.
QL55: đẹp, chạy thoải mái, đèo cua nhẹ nhàng, nhưng chạy xa và lâu.
QL27: đẹp, chạy thoải mái nhưng cảm giác chạy hoài ko tới, thời gian chạy cung tương đương QL55.
Túm lại là chưa đi thì đi hết các cung trên cho biết. Còn mình thì đợi QL28b làm xong rồi đi Đà lạt chứ chạy 3 cung kia quải quá
QL28b: đẹp, nhanh nhất để lên ĐL nhưng đang sửa đường ko nên đi.
QL28: đẹp, xa hơn 28b xíu thôi nhưng đường đèo gắt, đam mê lái lụa thì hãy đi.
QL55: đẹp, chạy thoải mái, đèo cua nhẹ nhàng, nhưng chạy xa và lâu.
QL27: đẹp, chạy thoải mái nhưng cảm giác chạy hoài ko tới, thời gian chạy cung tương đương QL55.
Túm lại là chưa đi thì đi hết các cung trên cho biết. Còn mình thì đợi QL28b làm xong rồi đi Đà lạt chứ chạy 3 cung kia quải quá
QL55 đoạn Tào Pao khá chật chỉ có 1 lane mỗi bên, nét liền liên tục, conan hay đứng trước trạm dừng chân Tào Pao để bắn tốc độĐi hết các cung đường tính từ cao tốc len Đà Lạt rồi thì mình thấy:
QL28b: đẹp, nhanh nhất để lên ĐL nhưng đang sửa đường ko nên đi.
QL28: đẹp, xa hơn 28b xíu thôi nhưng đường đèo gắt, đam mê lái lụa thì hãy đi.
QL55: đẹp, chạy thoải mái, đèo cua nhẹ nhàng, nhưng chạy xa và lâu.
QL27: đẹp, chạy thoải mái nhưng cảm giác chạy hoài ko tới, thời gian chạy cung tương đương QL55.
Túm lại là chưa đi thì đi hết các cung trên cho biết. Còn mình thì đợi QL28b làm xong rồi đi Đà lạt chứ chạy 3 cung kia quải quá![]()
Đèo ĐaMi thì ko gắt nhưng khá dài và ngoằn nghèo, do nó ko gắt nên anh em hay chạy hơi nhanh dễ dẫn đến người ngồi phía sau chóng mặt khó chịu
Còn lại thì ok
Anh còn thiếu 1 cung đường nữa (trên giấy): chờ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc - Liên Khương hoàn tất là đi êm ru
Tháng rồi em cũng mới đi, vòng đi thì đi đúng lộ trình mà anh nói luôn, cơ bản thì đoạn nối DT720 từ Võ Xu qua QL55 đường rộng đẹp thoáng chạy khỏe, mà qua tới QL55 nó bó lại chút xíu, rồi giới hạn tốc độ 50 với gặp conan nữa nên hơi rén :vGiờ đi hài hòa nhất có lẽ là đi CT đi PT, xong tới ngã rẽ quaTL720 xong ra và đi tiếp QL55 lên Bảo Lộc. Đường đẹp hơn QL28B nhiều, không quá hẹp như QL28, khoảng cách cũng xa hơn QL20 cỡ ~30km thôi. Tận dụng được một khúc CT, lên tới BL thì tránh được đèo BL. Từ khúc đó qua Di Linh lên ĐL thì đi bình thường được rồi.
Vòng về ngựa ngựa đi qua đèo Bảo Lộc (ko kẹt nhiều, chỉ chờ tầm 20 phút do em đi về hôm thứ 2), rồi quẹo trái đi qua đèo Tà Pứa, đoạn cỡ 30km đường nó xấu kinh hoàng luôn, được cái gần hơn 1 đoạn, đi hết đèo Tà Pứa xuống Võ Đát, Võ Xu là đường ngon lành trở lại, đâm thẳng ra Xuân Lộc tới QL 1 đi tí xíu là leo lên cao tốc rồi.
Trừ QL 20 thì các QL 25, QL 27, QL 28, QL 28B đều nên tránh đi đêm hết nhéQL55 tránh đi đêm nha,
tối hù, vắng vẻ, nhiều đoạn dốc cao
28B mà sửa xong ngon lành thì có khi QL20 nhường lại cho xe rau 49.Trừ QL 20 thì các QL 25, QL 27, QL 28, QL 28B đều nên tránh đi đêm hết nhé