Thấy bảo QL55 này có cục zàng hay ra bắn chym. Có gì cần lưu ý k anhQL55 theo mình ổn nhất
- Tags
- hỏi đường
Bác đi du lịch, sẳn xuôi về phan thiết đi cao tốc, xa hơn nhưng rất chiu chiu.
Tus nó đang ở ĐL hỏi đường về SG mà các đồng bào!Giờ đi hài hòa nhất có lẽ là đi CT đi PT, xong tới ngã rẽ quaTL720 xong ra và đi tiếp QL55 lên Bảo Lộc. Đường đẹp hơn QL28B nhiều, không quá hẹp như QL28, khoảng cách cũng xa hơn QL20 cỡ ~30km thôi. Tận dụng được một khúc CT, lên tới BL thì tránh được đèo BL. Từ khúc đó qua Di Linh lên ĐL thì đi bình thường được rồi.
Giờ ko đi QL28 thì đi QL27 thôi (xa hơn và tốn phí)
Nhiều thằng dở hơi nó đi Đà Lạt => Đạ Sa => Nha Trang => Cao tốc => SG. Xa tít, phí nhiều nhưng khá Chill
Bác nói mới để ý. Cái tiêu đề thì anh chủ hỏi đi ĐL từ SG, nhưng trong bài thì ảnh đang ở ĐL và hỏi ngược lạiTus nó đang ở ĐL hỏi đường về SG mà các đồng bào!
Giờ ko đi QL28 thì đi QL27 thôi (xa hơn và tốn phí)
Nhiều thằng dở hơi nó đi Đà Lạt => Đạ Sa => Nha Trang => Cao tốc => SG. Xa tít, phí nhiều nhưng khá Chill
Đường đẹp nhất và chill nhất là đà lạt-nha trang-sài gòn.
- Đường ổn và chân ái nhất là đà lạt- quốc lộ 20- sài gòn.
- Đường ổn và chân ái nhất là đà lạt- quốc lộ 20- sài gòn.
Tus nó đang ở ĐL hỏi đường về SG mà các đồng bào!
Giờ ko đi QL28 thì đi QL27 thôi (xa hơn và tốn phí)
Nhiều thằng dở hơi nó đi Đà Lạt => Đạ Sa => Nha Trang => Cao tốc => SG. Xa tít, phí nhiều nhưng khá Chill
thì lên đường nào xuống đường đó thôi mí anhBác nói mới để ý. Cái tiêu đề thì anh chủ hỏi đi ĐL từ SG, nhưng trong bài thì ảnh đang ở ĐL và hỏi ngược lại![]()
hẹn anh 10 năm nữa có kịp Tân Phú - Bảo Lộc - Liên Khương koQL55 đoạn Tào Pao khá chật chỉ có 1 lane mỗi bên, nét liền liên tục, conan hay đứng trước trạm dừng chân Tào Pao để bắn tốc độ
Đèo ĐaMi thì ko gắt nhưng khá dài và ngoằn nghèo, do nó ko gắt nên anh em hay chạy hơi nhanh dễ dẫn đến người ngồi phía sau chóng mặt khó chịu
Còn lại thì ok
Anh còn thiếu 1 cung đường nữa (trên giấy): chờ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc - Liên Khương hoàn tất là đi êm ru![]()
Bữa mình đi từ SG bằng QL55 - QL 20 mà thấy đường cua nhiều, hẹp và QL 20 thì quá trời xe tải, khách phóng thấy ớn.
Lúc về đi xa hơn bằng QL27 ra Phan Rang, xa hơn nhưng thời gian cũng bằng nhau, đi nhàn và an toàn hơn, đường rộng rãi, ít xe, vợ con cũng đỡ mệt
Lúc về đi xa hơn bằng QL27 ra Phan Rang, xa hơn nhưng thời gian cũng bằng nhau, đi nhàn và an toàn hơn, đường rộng rãi, ít xe, vợ con cũng đỡ mệt
Ngon lành thì vẫn là ban ngày thôi, ban đêm thì chỉ QL 20 thẳng tiến.28B mà sửa xong ngon lành thì có khi QL20 nhường lại cho xe rau 49.
Đi đèo Đa Mi (Ql55) là chân ái rồi, tới Bảo Lộc. Nếu cuối tuần đừng đi QL20 mà đi ra TL725 đi đèo lên Lâm Hà, nối vô tới ngay chân cao tốc Liên Khương, Nghe google thì thấy xa hơn tầm 30 phút, và 30km. Nhưng nghe em đi, các bác vừa lái vừa ngắm cảnh. Ko cần nối đuôi, né xe rau xe khách như đi QL 20.
Đà Lạt về thì đi ngược lại
Đà Lạt về thì đi ngược lại