Hạng D
19/6/10
1.625
574
113
Xin mãi còn có nhau
Hình tôi chụp hoa trước sân nhà, hôm đó tôi đi từ sân sau ra phía trước nhà bằng lối đi bên hông bất chợt tôi bắt gặp những bông hoa màu trắng ngà nở đầy ở bồn hoa bên dưới cửa sổ.

Chủ cũ căn nhà tôi đang ở trước đây là hai vợ chồng giáo viên người Mỹ trắng đã về hưu, có lẽ họ rất thích hoa vì quanh nhà và ở những bồn hoa rất nhiều loại thay nhau ra hoa theo từng mùa trong năm. Có một lần từ đống đất ở một góc vườn sau nhà có nhiều hoa khoe sắc, đẹp đến ru hồn, khi đó tôi mới biết những củ của một loài hoa được chủ cũ trồng rất nhiều năm mà tôi tưởng là đá lẫn trong đất nên đem đổ ở một góc vườn sau khi đào đất trong bồn hoa để sửa ống nước. Từng bông hoa hướng về phía tôi như buông lời trách móc vì đã bỏ rơi chúng khi tôi đến gần để ngắm…

Những bông hoa bên dưới cửa sổ tôi chụp hôm đó cũng vậy, từ dưới thảm lá vàng nâu từ hai cây thông cổ thụ trước sân nhà rơi xuống xuất hiện những bụi cây trổ đầy hoa tự bao giờ mà tôi không hề hay biết. Trên cây đã có những hoa đã tàn, dưới thảm lá vàng lác đác vài cánh hoa rơi. Gần chỗ tôi đứng có hai bông hoa đang chao đảo trong gió lạnh cuối đông như buông lời cầu xin được mãi bên nhau. Tôi đưa máy lên ngắm và bấm ngõ hầu làm toại nguyện cho lời mong ước của một loài hoa mà tôi chưa biết tên, từ đây chúng sẽ mãi ở bên nhau trong bức hình bên dưới…

Bốn giờ sáng nay, tiết trời khá lạnh ở mức mười sáu độ C mặc dù theo dự báo thì trưa nay sẽ là hai mươi tám độ. Ngắm nhìn hình hai bông hoa trong hình đã bị quên lãng từ lâu trong kho ảnh tôi chợt nghĩ đến lời cầu xin, nhưng lần này không phải từ hai bông hoa mà hình như nó xuất phát từ đâu đó trong tận đáy cõi lòng tôi…