Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Bác nói vậy làm em cũng sướng luôn.hihiEm chỉ thấy chạy em nó quá sướng. Chắc do em là người khoái lái xe nên thấy vậy.
Nói chứ em chạy được hơn 50k km ko có gì để phàn nàn, ko có bất cứ trục trặc gì từ ngày mua tới giờ. Cảm giác lái rất sướng. Xăng 6-7l/100kmBác nói vậy làm em cũng sướng luôn.hihi
Cảm ơn bác, bác làm e quyết tâm với civic rồi. Em đang tìm civic 1.8AT 2013 Bác có biết ai bán giới thiệu e nhaRa pearl plaza văn thánh em cho mượn xe em chạy vài vòng là bỏ city liền.
Tiếc quá. Cách đây 3 tháng có 1 anh bạn Os bán con civic 2.0 đời 2013 giá mềm để đổi lên Bim 3 mà nghe là bác ấy bán rồi. Civic ít ai bán lắm. Mua xe nhờ duyên thôi. Hihi. Chúc bác sớm tìm được vợ đẹp.Cảm ơn bác, bác làm e quyết tâm với civic rồi. Em đang tìm civic 1.8AT 2013 Bác có biết ai bán giới thiệu e nha
Tết này em chở vợ con làm 1 vòng BD- Vĩnh Hy- Bình Hưng- Đà Lạt 4 ngày rồi quay về Bình Phước. Em đổ 2 lần 500k trên tổng quãng đường 1000km, số km còn chạy được khoảng 200km như lúc em đổ ban đầu. Cung đường chạy đèo dốc nhiều, kẹt xe chiều về chạy từ Đl về gần 10 giờ. Mấy lần đậu nổ máy cho con ngủ trưa cả tiếng đồng hồ. Tính ra hơn 6l/km thôi. Hai bé gái nhà em hơn 3 tuổi lên xe đùa giỡn chán rồi lăn ra ngủ, tới nơi ăn uống vui chơi phà phà.
Bác chọn civic sẽ không hối tiếc đâu ạ. Đường đèo em ôm cua 60km/h, xe bám đường chắc chắn cho cảm giác lái rất tự tin. Em là em khoái món này nhất đó bác. Tính em cũng máu tốc độ lắm.
p/s: hôm đi em bị bắn 98/80 đoạn qua Phan Thiết khoảng 20km.![]()
Mình đi Civic 1.8, 2008 mà cũng đã thấy phê lắm rồi. Máy khỏe, tiết kiệm xăng. Đang tìm em 2.0 (2009).Những chia sẽ chân thành của bác làm em thấy sướng cả người. Em quyết tâm với Civic rồi, mà chưa tìm được xe. cảm ơn bác