Hạng F
12/10/16
7.871
6.855
113
Ko có biển báo hạn chế tốc độ thì 80kmh, khu dân cư thì 60kmh. Hãy cẩn thận nhé :D
 
Hạng B2
24/9/13
476
333
63
Daknong không có gì chơi đâu bác, nếu bác đi 3 ngày 2 đêm thì chạy thẳng lên Buôn Mê Thuột cũng được
 
Hạng B2
18/3/15
432
672
93
Ko có biển báo hạn chế tốc độ thì 80kmh, khu dân cư thì 60kmh. Hãy cẩn thận nhé :D
Bác cẩn thận, khu dân cư thường không có con lươn thì cũng 50 thôi nhé, đang con lươn 60 mà hết con lươn chưa có biển báo bỏ dân cư thì lập tức giảm xuống 50. Đoạn giáp ranh Bình Phước-Daknong đèo dốc nay có biển giới hạn thì cũng lưu ý giảm cho đúng, không cán vạch liền. Nhìn chung CSGT Daknong cũng chưa rát bằng các anh ở trên cao hơn như Daklak và Gia Lai (kinh dị nhất), Kontum sẽ không "chấp nhận" bất cứ 1 sai xót nào dù ở...đèo cao rừng sâu đâu ạ! Nhưng các anh rất dễ thương, vào gặp cũng vui vẻ cả làng thôi, chủ yếu là chào hỏi là chính.
P.S: Lời của 1 người hay đi cung này nhưng thỉnh thoảng vẫn được gọi vào chào các a do sơ xuất ạ.
 
  • Like
Reactions: 932938
Hạng F
29/10/14
8.785
11.751
113
Em bổ sung là các chú ở trển “trăm điều khó”, đường núi quanh co nên vạch liền rất nhiều, hớ hênh mà đè vạch là 5 xị đến 1 chai ngay.
Trăm nghìn. Em đi bmt suốt. Nhiều pác ở đây nói csgt nhiều mà em có thấy mấy đâu. Nhiều pác chưa đi bao giờ nghe nói nên phán linh tinh. Ql14 đường cực đẹp biển báo quá dư thừa đập vào mắt. Cứ vậy mà chạy.
 
  • Like
Reactions: DriveSafe
Tập Lái
7/2/18
3
0
1
46
Đợt vừa rồi lần đầu em mới từ sg lên bmt,đường xá khá đẹp thoáng,chắc hôm đó em hên nên ko bị .Nghe mấy bác nói bắn tđ nhiều nên sẽ cẩn thận hơn.
 
Hạng B2
25/7/17
158
156
43
Trăm nghìn. Em đi bmt suốt. Nhiều pác ở đây nói csgt nhiều mà em có thấy mấy đâu. Nhiều pác chưa đi bao giờ nghe nói nên phán linh tinh. Ql14 đường cực đẹp biển báo quá dư thừa đập vào mắt. Cứ vậy mà chạy.

Đúng như bác @gach nói. Mới đi hôm th.6, SG-BMT-Pleiku-Kontum-Măng đen, đường đẹp, cảnh đẹp, thoáng mát. xXx cũng thường thường thôi chẳng ít, chẳng nhiều, cứ theo biển báo, và 50/80 kmh cũng ổn rồi, còn ngắm cảnh, thư giãn dọc đường chứ.
Tốt nhất sau 18h là vào ks, và dạo phố thôi, nhường Ql cho xe khách đi, họ chạy rất rát và đèn pha rất ác, đá đèn liên tục ko ngưng tay họ mới ko nhào ra nhé!
 
Hạng C
2/1/11
549
1.627
93
Đúng như bác @gach nói. Mới đi hôm th.6, SG-BMT-Pleiku-Kontum-Măng đen, đường đẹp, cảnh đẹp, thoáng mát. xXx cũng thường thường thôi chẳng ít, chẳng nhiều, cứ theo biển báo, và 50/80 kmh cũng ổn rồi, còn ngắm cảnh, thư giãn dọc đường chứ.
Tốt nhất sau 18h là vào ks, và dạo phố thôi, nhường Ql cho xe khách đi, họ chạy rất rát và đèn pha rất ác, đá đèn liên tục ko ngưng tay họ mới ko nhào ra nhé!
Em đi chủ yếu 4h sáng xuất phát, 12h tới nơi, đi giờ đó đường vắng tanh chạy sướng lắm. XXX thì có nhưng cứ chạy đúng tốc độ biển báo thì k vấn đề gì.
 
Hạng D
5/4/15
4.070
3.513
113
Ở Gia Nghĩa Đắk Nông có nhiều diểm du lịch lắm ạ. Em thử viết cho bác 1 lịch trình du lịch nhé 3 ngày 2 đêm ở Đắk Nông nhé .
- Ngày 1: khởi hành từ: Sài Gòn - Gia Nghĩa, 220km . Dự kiến xuất phát từ 6h sáng tới lúc 12h trưa, bác có thể tham quan Thị Xã Gia Nghĩa và thưởng thức ly một ly cà phê, đảm bảo với bác rằng cà phê nơi này rất ngon, bác có thể dùng bữa trưa tại quán ăn Tân Tân ngay chợ Gia Nghĩa. Sau khi dùng bữa trưa bác có thể thuê Khách Sạn 135 ở đường 36 mét ( hoặc bác có thể hỏi dân địa phương khách sạn 135 ) . Giá cả nơi này khác hợp lý, và tuyết nhất là bác sẽ có được 1 cái View cực kỳ đẹp , View núi và hồ nhé đẹp linh lung luôn. Bác hãy dùng ngày đầu tiên để nghỉ ngơi và thư giản chuẩn bị sức cho 2 ngày tiếp theo nhé . À buổi tối bác có thể dùng bữa tại quán Bê Thui Hùng Vương, đảm bảo bác sẽ cực kỳ ngạc nhiên vì độ rẽ và ngon của nó. Khuyên thêm nhé buổi tối bác có thể ghé quán cà phê Mộc cũng gần khách sạn để uống cà phê và ngồi chơi nhé . Quán mộc có mấy em phục vụ nhìn cực dễ thương .
Ngày 2: Gia Nghĩa - Tà Đùng dự kiến 75km . Trước khi đi nếu bác thích ăn đồ tự nướng thì phải chịu khó chuẩn bị nồi vỉ nương thịt , than , lửa , dao nhé vì khu đó bán đồ ăn khá là mắc và cũng không được ngon lành lắm đâu . Sáng tầm 6h30 bác có thể dậy sớm và dùng bữa sáng tại quán bún BÀ MÔ nổi tiếng ở gia nghĩa nhé . sau đó bác đi ra cầu Gia Nghĩa cũ , buổi sáng tầm 7h là người ta có bán thịt bò tươi ngay dưới chân cầu , xả thịt nguyên con tại chỗ bao tươi luôn, bác có thể mua vài kg thịt để nhậu . Bao ngon và ngọt thịt nhé bác . Bác xuất phát từ Gia Nghĩa dự kiến đến tầm khoảng 2h30 phút . Cung đường cảnh khá đẹp nhưng đường đi xe máy đi rất ẩu nên bác chạy cận thận nhé. Tới nơi, bác thuê một thuyền thì có 2 dạng cho bác , 1 là thuê luôn nguyên thuyền nó chở bác đi lòng vòng quanh hồ ( hồ rộng lắm nha , bác muốn đi hết cả hồ tầm khoảng 6 tiếng nhé ) , 2 là nó sẽ chở bác lên 1 cái đảo nhỏ rồi mình tự cấm trại tại đó nhậu nhẹt xong thì gọi nó đến đón. Giá thuê nguyên thuyền thì mình có thể thương lượng còn chở ra đảo thì 150k 1 người nhé . Dự kiến sau khi tham quan và nhậu nhẹt bét nhè bác có thể đi và về lại Gia Nghĩa thì tầm 4 đến 5h chiều . Ăn cơm tối tại quán Hướng Liễu nhé ( bác giúp em hỏi tên đường nhé , em không thuộc tên đường lắm , em toàn nhớ địa điểm ăn chơi thôi ) sau khi ăn tối xong bác có thể đi KARAOKE tại quán Hạ Trắng , quán chất lắm y chang như KINGDOOM nhưng giá cả bình dân lắm . nghỉ ngơi và chuẩn bị hành trình ngày thứ 3 nhé .
- Ngày 3: Gia Nghĩa - Thiền viện - Thác Lưu Ly- Thác dự kiến 45km : Người dân Gia Nghĩa đại đa số ai cũng biết Thiền Viện và thác Lưu Ly, vì Thiền Viện này rất linh thiêng , mọi người ở khắp mọi nơi rất hay đi về đây để có thể cầu xin tài lộc, Em chân thành khuyên bác nếu đã 1 lần đến nơi này thì đừng bỏ qua Thiền Viện nhé, dự kiến thời gian đi đến nơi tầm 1 tiếng thôi . Bác tham quan Thiền Viện và tham quan Thác Lưu Ly em nghỉ tầm khoảng 4 tiếng đồng hồ cho cả thời gian đi . nếu xuất phát từ 6 7 giờ sáng thì về lại Gia Nghĩa tầm 11h trưa . Bác thu dọn đồ đạc rồi mình lên đường tham quan thác Liêng Nung rồi thẳng tiến về Sài Gòn kết thúc một cuộc hành trình đầy thú vị .

======================================================
P/s : Em là dân Sài Gòn còn vợ em là người ở Gia Nghĩa , trong bài viết là những kinh nghiệm của em khi về nhà vợ chơi . Anh chị em nào ở Gia Nghĩa thì đừng ném đá em nhé . em cảm ơn .
- À mà quên . Em hiện đang làm bên TOYOTA HIROSHIMA TÂN CẢNG - ANH CHỊ EM NÀO CẦN MUA XE THÌ HÚ EM NHÉ . MR.BẢO : 0941.62.09.09 . EM CẢM ƠN Ạ .
Em khoái cái "À mà quên" của bác lắm. :D
 
Hạng D
5/4/15
4.070
3.513
113
Thôi bác ah, bác kiếm chỗ nào đi cho đỡ chán, em người đăk nông đây này, mọi thứ nó ko hay ho, lung linh và hấp dẫn như hình quảng cáo đâu.
Mấy bác quê Vũng Tàu thường không thấy Vũng Tàu đẹp gì cả mà lại thấy Nha Trang, Đà Lạt đẹp hơn và ngược lại.
 
  • Like
Reactions: thiengiang74
Hạng D
6/12/11
1.074
574
128
Ở Gia Nghĩa Đắk Nông có nhiều diểm du lịch lắm ạ. Em thử viết cho bác 1 lịch trình du lịch nhé 3 ngày 2 đêm ở Đắk Nông nhé .
- Ngày 1: khởi hành từ: Sài Gòn - Gia Nghĩa, 220km . Dự kiến xuất phát từ 6h sáng tới lúc 12h trưa, bác có thể tham quan Thị Xã Gia Nghĩa và thưởng thức ly một ly cà phê, đảm bảo với bác rằng cà phê nơi này rất ngon, bác có thể dùng bữa trưa tại quán ăn Tân Tân ngay chợ Gia Nghĩa. Sau khi dùng bữa trưa bác có thể thuê Khách Sạn 135 ở đường 36 mét ( hoặc bác có thể hỏi dân địa phương khách sạn 135 ) . Giá cả nơi này khác hợp lý, và tuyết nhất là bác sẽ có được 1 cái View cực kỳ đẹp , View núi và hồ nhé đẹp linh lung luôn. Bác hãy dùng ngày đầu tiên để nghỉ ngơi và thư giản chuẩn bị sức cho 2 ngày tiếp theo nhé . À buổi tối bác có thể dùng bữa tại quán Bê Thui Hùng Vương, đảm bảo bác sẽ cực kỳ ngạc nhiên vì độ rẽ và ngon của nó. Khuyên thêm nhé buổi tối bác có thể ghé quán cà phê Mộc cũng gần khách sạn để uống cà phê và ngồi chơi nhé . Quán mộc có mấy em phục vụ nhìn cực dễ thương .
Ngày 2: Gia Nghĩa - Tà Đùng dự kiến 75km . Trước khi đi nếu bác thích ăn đồ tự nướng thì phải chịu khó chuẩn bị nồi vỉ nương thịt , than , lửa , dao nhé vì khu đó bán đồ ăn khá là mắc và cũng không được ngon lành lắm đâu . Sáng tầm 6h30 bác có thể dậy sớm và dùng bữa sáng tại quán bún BÀ MÔ nổi tiếng ở gia nghĩa nhé . sau đó bác đi ra cầu Gia Nghĩa cũ , buổi sáng tầm 7h là người ta có bán thịt bò tươi ngay dưới chân cầu , xả thịt nguyên con tại chỗ bao tươi luôn, bác có thể mua vài kg thịt để nhậu . Bao ngon và ngọt thịt nhé bác . Bác xuất phát từ Gia Nghĩa dự kiến đến tầm khoảng 2h30 phút . Cung đường cảnh khá đẹp nhưng đường đi xe máy đi rất ẩu nên bác chạy cận thận nhé. Tới nơi, bác thuê một thuyền thì có 2 dạng cho bác , 1 là thuê luôn nguyên thuyền nó chở bác đi lòng vòng quanh hồ ( hồ rộng lắm nha , bác muốn đi hết cả hồ tầm khoảng 6 tiếng nhé ) , 2 là nó sẽ chở bác lên 1 cái đảo nhỏ rồi mình tự cấm trại tại đó nhậu nhẹt xong thì gọi nó đến đón. Giá thuê nguyên thuyền thì mình có thể thương lượng còn chở ra đảo thì 150k 1 người nhé . Dự kiến sau khi tham quan và nhậu nhẹt bét nhè bác có thể đi và về lại Gia Nghĩa thì tầm 4 đến 5h chiều . Ăn cơm tối tại quán Hướng Liễu nhé ( bác giúp em hỏi tên đường nhé , em không thuộc tên đường lắm , em toàn nhớ địa điểm ăn chơi thôi ) sau khi ăn tối xong bác có thể đi KARAOKE tại quán Hạ Trắng , quán chất lắm y chang như KINGDOOM nhưng giá cả bình dân lắm . nghỉ ngơi và chuẩn bị hành trình ngày thứ 3 nhé .
- Ngày 3: Gia Nghĩa - Thiền viện - Thác Lưu Ly- Thác dự kiến 45km : Người dân Gia Nghĩa đại đa số ai cũng biết Thiền Viện và thác Lưu Ly, vì Thiền Viện này rất linh thiêng , mọi người ở khắp mọi nơi rất hay đi về đây để có thể cầu xin tài lộc, Em chân thành khuyên bác nếu đã 1 lần đến nơi này thì đừng bỏ qua Thiền Viện nhé, dự kiến thời gian đi đến nơi tầm 1 tiếng thôi . Bác tham quan Thiền Viện và tham quan Thác Lưu Ly em nghỉ tầm khoảng 4 tiếng đồng hồ cho cả thời gian đi . nếu xuất phát từ 6 7 giờ sáng thì về lại Gia Nghĩa tầm 11h trưa . Bác thu dọn đồ đạc rồi mình lên đường tham quan thác Liêng Nung rồi thẳng tiến về Sài Gòn kết thúc một cuộc hành trình đầy thú vị .

======================================================
P/s : Em là dân Sài Gòn còn vợ em là người ở Gia Nghĩa , trong bài viết là những kinh nghiệm của em khi về nhà vợ chơi . Anh chị em nào ở Gia Nghĩa thì đừng ném đá em nhé . em cảm ơn .
- À mà quên . Em hiện đang làm bên TOYOTA HIROSHIMA TÂN CẢNG - ANH CHỊ EM NÀO CẦN MUA XE THÌ HÚ EM NHÉ . MR.BẢO : 0941.62.09.09 . EM CẢM ƠN Ạ .

Vậy chắc bác đã tham quan thác Đray Sáp rồi. Cho vài cảm nhận về thác này đi bác.
Và đường vào thác sedan đi được không?