hốt nó luôn bác, bịnh gì mà cữMình có nghe nói văn hoá phương Bắc như vậy, hôm qua mình được diện kiến, rất côn đồ, ông tài xế rất lùn và nhỏ con.
Dám chơi thì dám chịu chứ. Thấy CA sợ vậy thôi đừng chen lấn. Sợ, chen lấn người khác là thế nào? Đúng là văn hóa lùn.Côn đồ quá, hôm rày đưa lên đây nhiều mà chưa thấy bác nào chiến cả. Mà sao bác không nhường cho nó vô đi. Em là em nhường tất, mình chậm lại tí có sao đâu. Thử nghĩ lúc có CA mình xin vô người ta không cho thì thế nào.
dùng từ là biết dân tp gồi.hốt nó luôn bác, bịnh gì mà cữ

dân nào cũng là con cháu bác thôidùng từ là biết dân tp gồi.![]()

coá bác là vui gòi
Vậy cuối cùng khó quá bỏ qua hả bac
e thì ko cổ vũ hành vi bạo lực nhưng mà nếu thấy mình trên cơ thì cũng fai làm tới nơi tơi chốn, còn nếu thấy yếu thì cho qua đi bác. E có gốc là khúc giữa nhưng ở đàng trong 20n rồi nên hình như hơi bị kỳ thị, e ghét nhất ra đường đụng khúc giữa và đàng ngoài kinh, vừa náo vừa ní nuận
e thì ko cổ vũ hành vi bạo lực nhưng mà nếu thấy mình trên cơ thì cũng fai làm tới nơi tơi chốn, còn nếu thấy yếu thì cho qua đi bác. E có gốc là khúc giữa nhưng ở đàng trong 20n rồi nên hình như hơi bị kỳ thị, e ghét nhất ra đường đụng khúc giữa và đàng ngoài kinh, vừa náo vừa ní nuận
Hihi vậy chắc bác ko có ní nuận nhỉ hehedân nào cũng là con cháu bác thôi
coá bác là vui gòi
Đối với ní nuận thì tốt nhất là ta dùng hành động đáp trảVậy cuối cùng khó quá bỏ qua hả bac
e thì ko cổ vũ hành vi bạo lực nhưng mà nếu thấy mình trên cơ thì cũng fai làm tới nơi tơi chốn, còn nếu thấy yếu thì cho qua đi bác. E có gốc là khúc giữa nhưng ở đàng trong 20n rồi nên hình như hơi bị kỳ thị, e ghét nhất ra đường đụng khúc giữa và đàng ngoài kinh, vừa náo vừa ní nuận