Hạng F
18/2/13
5.654
13.861
113
Saigon & Dalat
Cụ 6 hay thật! Kiểu gì cũng thòng câu chốt...nhiệt tình ghê!
Ấy thế, ngày xưa mình cũng.hỏi câu tương tự thì chỉ ..." Cần chi tiết gì Bạn cứ...tự search!" ... Đời đúng bất công!
Thông cảm đi bác, California xa lắc, còn đây là đồng hương single mom ở xứ Dalat thơ mộng thì phải được ưu tiên.
 
  • Like
Reactions: Tuấn Cali
Hạng D
8/1/19
1.582
2.219
121
Bạn nên In tờ A4 dòng chữ dán sau xe " EM Nữ chưa chồng, lái mới ,mong các anh lớn đừng đâm đít em " , còn nếu ngại nữa thì gạt mưa bạn bật liên tục ( mặc dù trời nắng như đổ lửa ) cho tôi, si nhan có bao nhiêu bật hết lên, chạy từ tốn 50 km/h thì bảo đảm các anh lớn sẽ ưu tiên cho bạn đi suốt hành trình SG - DL mà ko gặp bất cứ trở ngại nào, kể cả đi đường đèo !
 
Hạng F
16/7/15
6.297
25.183
113
cứ lên xe, bật google maps rồi chạy thôi... có gì đâu mà tư với chả vấn...
 
Hạng C
7/10/19
918
1.366
58
44
Người ta đi từ Đà lạt xuống mà. Thấy nữ là OS xôm tụ liền. Theo mình né khung giờ cuối tuần, đi giữa tuần là oki. từ Đà lạt ăn sáng xong 8h vi vu chạy né được mấy bác xe rau. Xuống tới bảo lộc nghỉ ăn nem nướng, cà phê xíu tầm 1h về tới SG tầm 6h. Cứ đèo Pren, đèo Bảo lộc mà đi. Xuống đèo nhớ dùng số tay gì lại nhé...lái mới nhắc nhở chút....