Em có vạ chạm nhẹ với xe tải khi vào vòng xuyến ... xe tải sai do em đi sát vòng xuyến xe tải bên phải chạy ép và cúp đầu em, hậu quả là trầy cản trước và gương bên phải, xuống xe thỏa thuận đền bù với bên kìa do xe em hết bảo hiểm và em chạy thuê , trầy cản trước và gương mà em chỉ lấy 500k ( do tải than vản ko có tiền... lúc đầu còn bảo em sai thách gọi công an ) em phân tích đủ điều và cũng nhận ra là sai nhưng bảo em về đánh bass hết trầy ? tróc sơn mà nó bảo đánh bass ? em có khuyên là để lâu công an tới rất nhiều phiên phức nhưng cứ không muốn đền cho em ... đúng lúc này xui có xe tuần tra tới gom hết giấy tớ 2 xe và bảo chạy về CA TP Biên Hòa giải quyết ... rắc rối phát sịnh khi vào gặp các anh phải nói là ăn hành đúng hiệu, thuyết pháp 1 hối đủ kiểu rồi kêu tự thương lượng giải quyết làm giấy tự khai ( 2 bên làm 1 bản ) ... khai xong làm giấy cam kết thỏa thuận đền bù ... làm xong các anh không thèm đọc kêu về mai giải quyết ... anh tải lúc này mặt mài xanh lè do BS thành phố chở hàng gì phải neo xe lại chắc chờ sáng mai ( em nghe loáng thoáng hẹn 6h tối giải quyết chắc có bánh mì ) sáng lên còn phải đóng phạt hành chính gì đó mới trả lại giấy tờ .... cũng hẹn em 8h sáng mai nhưng cho em hỏi nếu theo luật sau khi thỏa thuận đền bù xong thì phải trả lại giấy tờ cho em chứ ? em là người bị hại . phạt thì phạt hành chính anh kia sao còn giữ giấy tờ em ? làm vậy đúng luật không ? hay hành luôn em ? xin bác các tư vấn là em có bị ăn hành kiểu gì nửa không ? để em tìm cách giải quyết ! cảm ơn các bác đã đọc qua
p/s : Sự việc diển ra chiều nay lúc 15h 4/1 tại vòng xoay ( QL51 - Bùi Văn Hòa - Vỏ Nguyên Giáp)