Nhớ lại lần đầu cầm con Aveo ra đường, cứ chạy theo xe tải nhỏ chở rơm mà không dám vượt trên con đường hơi hẹp, chú xe tải nép vào cho mình vượt mà mình cũng kg dám, chạy 1 lúc chú ấy thấy tội nghiệp quá, dừng lại nép sát lề, kêu mình vượt đi...kỷ niệm nhớ nhất...
Giờ này chắc bác đang ăn chơi tại Vũng tàu biển hát rồi e có vài ý bác tham khảo:
- Để ý đèn tín hiệu khi gần tới ngã tư để chủ động giảm phanh tránh trường hợp tới sát nơi đèn đỏ vội vàng thắng (xe sau sẽ hun bác) và cũng không nên cố chạy để vượt khi đèn sắp đỏ (vì Dân ta còn vài giây mới xanh thì đã vọt cắt ngang rồi)
- Khi dừng đèn đỏ chuyển xanh cứ bình tĩnh đề 3 đừng vì bị dí mà vội (tài mới hay cứ lo xe sau phát hiện mình tài mới) làm như vậy rất nguy hiểm vị bác ko kiểm soát được tâm lý và tốc độ của bác.
- Chạy trên đường tránh bốc đồng thấy đường ngon, xe khác vọt mặt mà dí chân ga đua với họ.
- Nhớ quan sát biển báo, vạch kể đường, biển khu đông dân cư và biển báo hết.
- Khi thấy xxx cứ bình tĩnh đều ga vọt qua (vì ta chạy chuyẩn mà, với lại nhiều bác thấy xxx là giảm ga đột ngột rất nguy hiểm và ...)
- vào, ra cao tốc <= 60 câychuối/giờ, trên cao tốc bác mới nên chạy làn ngoài để làn trong sát con lươn cho các cao thủ đua nhưng không nên lo lắng mà chạy quá chậm, cứ 90-100 mà phi, hết sức để ý làn khẩn cấp (vì xe cứu thương, Hoa mai, toàn thắng, và mấy ông trời con...rất khoái phi làn này) dẫn đến không chủ động dựt mình mất lái rất nguy hiểm....
- QL 51 gần ngã tư làn sát con lươn thường để rành xe rẽ trái hoặc quay đầu, nên bác cứ chạy làn giữa hay chủ động chuyển vào làn giữa từ xa...
Vài ý nhỏ chúc bác thượng lộ bình an...nói chung càng chạy cẩn thận điềm tĩnh càng tốt......
- Để ý đèn tín hiệu khi gần tới ngã tư để chủ động giảm phanh tránh trường hợp tới sát nơi đèn đỏ vội vàng thắng (xe sau sẽ hun bác) và cũng không nên cố chạy để vượt khi đèn sắp đỏ (vì Dân ta còn vài giây mới xanh thì đã vọt cắt ngang rồi)
- Khi dừng đèn đỏ chuyển xanh cứ bình tĩnh đề 3 đừng vì bị dí mà vội (tài mới hay cứ lo xe sau phát hiện mình tài mới) làm như vậy rất nguy hiểm vị bác ko kiểm soát được tâm lý và tốc độ của bác.
- Chạy trên đường tránh bốc đồng thấy đường ngon, xe khác vọt mặt mà dí chân ga đua với họ.
- Nhớ quan sát biển báo, vạch kể đường, biển khu đông dân cư và biển báo hết.
- Khi thấy xxx cứ bình tĩnh đều ga vọt qua (vì ta chạy chuyẩn mà, với lại nhiều bác thấy xxx là giảm ga đột ngột rất nguy hiểm và ...)
- vào, ra cao tốc <= 60 câychuối/giờ, trên cao tốc bác mới nên chạy làn ngoài để làn trong sát con lươn cho các cao thủ đua nhưng không nên lo lắng mà chạy quá chậm, cứ 90-100 mà phi, hết sức để ý làn khẩn cấp (vì xe cứu thương, Hoa mai, toàn thắng, và mấy ông trời con...rất khoái phi làn này) dẫn đến không chủ động dựt mình mất lái rất nguy hiểm....
- QL 51 gần ngã tư làn sát con lươn thường để rành xe rẽ trái hoặc quay đầu, nên bác cứ chạy làn giữa hay chủ động chuyển vào làn giữa từ xa...
Vài ý nhỏ chúc bác thượng lộ bình an...nói chung càng chạy cẩn thận điềm tĩnh càng tốt......
Xin cảm ơn bác! Trong các ý mà bác tư vấn, lượt đi em bị các lỗi ở ý số 1, 2 và 7. Ở ý số 1 và số 2 có lần suýt bị xe sau ủi lên, cũng do tâm lý, lóng ngóng, tắt máy... Riêng ý số 7 có lần trong nội thành còn chắn luôn lối rẽ của xe sau...
Đến lượt về thì rút kinh nghiệm nên lỗi cũ không mắc nữa. Tuy nhiên em sẽ còn phải học hỏi và tập luyện nhiều hơn nữa.
Chúc bác vui vẻ và luôn vững tay lái!
Đến lượt về thì rút kinh nghiệm nên lỗi cũ không mắc nữa. Tuy nhiên em sẽ còn phải học hỏi và tập luyện nhiều hơn nữa.
Chúc bác vui vẻ và luôn vững tay lái!
Bác @nttanmam hay qá mới lấy = mới có 2 tháng thôi àh hả?Mấy bác trên nói hết rồi. Em không còn gì nói chỉ có một câu " LÊN ĐƯỜNG THÔI"
Em lấy bằng 2 tháng, Tết vừa rồi chạy gần 600km từ SG về Tuy Hoà đủ các thể loại đường: Cao tốc, Quốc lộ có con lươn, ko con lươn, đèo Cả là con đèo nguy hiểm nhất còn lại chưa có hầm(năm nay có hầm rồi), ... bác cứ leo lên xe và quẩy thôi.
Hôm nào chia sẻ thêm cho e kinh nghiệm 600km nha (tới Nha Trang đc rồi!)
Chia sẻ bà cũng có đi dc đâu. Già rồi sức yếu tay mềm đi đâu nữa thôi ở nhà đi...Bác @nttanmam hay qá mới lấy = mới có 2 tháng thôi àh hả?
Hôm nào chia sẻ thêm cho e kinh nghiệm 600km nha (tới Nha Trang đc rồi!)![]()
À kết ban chế zo hộp thư nc xíu
Đừng có XÍA vào TUI ko hỏi bácChia sẻ bà cũng có đi dc đâu. Già rồi sức yếu tay mềm đi đâu nữa thôi ở nhà đi...
À kết ban chế zo hộp thư nc xíu
Chẳng có gì mà vào hộp thư nc cả...đồ 35
Vãi 35"Thua" noi thật zo hop thu cái. Này thớt taĐừng có XÍA vào TUI ko hỏi bác
Chẳng có gì mà vào hộp thư nc cả...đồ 35![]()
Chế biết oánh đề nữa ah... mà 35 là con gì zậy chế.... Ha haĐừng có XÍA vào TUI ko hỏi bác
Chẳng có gì mà vào hộp thư nc cả...đồ 35![]()
Bác này jỡn nè, đề đớm j` trong này, lạc có hình sự ở đây mệt àhChế biết oánh đề nữa ah... mà 35 là con gì zậy chế.... Ha ha
...Thường sắp Tết tới nè thấy ngta hay chơi lô tô kêu: Con dê 35...Kinh, vậy đó bác @Tungwin
Tội: Cuộc đời muốn làm "Má" ngta ko fải dễÝ bả nój em dê đấy. Dê gì ở đây má
Lỗi: "Má nhà" bị tổn Thọ
P/S: Bác @Tungwin hại em, tự nhiên hỏi e 35 con j` chi vậy? Để ngta nghi ngờ nhột người gọi e bằng "Má" và giờ e đc làm "Má" ngta luôn
(KO MUỐN ĐÂU NHA