???? bị tặng lon bò cụng với cái logo os....Ồh, để hôm nào làm thử xem coi có bị j` ko![]()
Ha ha
???? bị tặng lon bò cụng với cái logo os....Ồh, để hôm nào làm thử xem coi có bị j` ko![]()
Xe bác không có khói?Thơ văn nữa...tiu' nhỡ
....Mà xe e đâu có khói![]()
CoCa thôi đc ko??? haha : ))???? bị tặng lon bò cụng với cái logo os....
Ha ha
Hì hì,E chưa hiểu ý bác @bacai lắm nè?
Lâu rồi ko thấy bác ba, khi dịp xuống Vũng Tàu ghé thăm bác đc ko ạ?![]()
Hì hì,
Hôm nào buổi sáng trời lạnh chế đưa xe ra nổ máy sẽ thấy khói trắng sau ống xả đó.
Xuống VT nhớ mang xe xuống rửa nha chế.
khi nào bác khởi hành đi VT? Nếu CN tuần này thì đi chung với mình.Xin kính chào tất cả các bác!
Em ở Tiền Giang, dự định thuê xe cùng vài người bạn làm một chuyến ra Vũng Tàu đổi gió.
Về kinh nghiệm lái xe thì em không có nhiều, mới lấy bằng cuối năm ngoái, ngoài đi lòng vòng xung quanh các con đường gần nhà thì em cũng mới chỉ đi 1 chuyến trong tỉnh khoảng 200km đường quốc lộ và đường tỉnh.
Với tình hình như vậy, nhờ các bác tư vấn giúp em:
1. Kinh nghiệm cầm lái của em vậy có đủ khả năng đi xa như Vũng Tàu không a?
2. Nếu có đi thì em nên đi đường nào là tiện nhất? Em chưa bao giờ đi cao tốc, vậy có nên đi cao tốc hay không hay là chọn đường khác?
3. Khi đi trên đường (cao tốc, nội ngoại thành), tài mới như em cần lưu ý những vấn đề gì để đảm bảo an toàn?
4. Em đã có tham khảo một số bài viết hướng dẫn đi đường trường cho tài mới, nhưng em thấy nó có vẻ lý thuyết quá, em nghĩ kinh nghiệm thực tế của các sẽ giúp em dễ hiểu hơn.
Xin các bác tư vấn sớm giúp em vì chiều mai là em lên đường rồi.
Em sẽ báo cáo kết quả chuyến đi với các bác.
Em xin chân thành cảm ơn!
CoCa thôi đc ko??? haha : ))
Chế hỏi bác @nttanmam là biết chỗ mình liền à.Bác cho xin đ/c cụ thể ạ, đi đến gần tới mới alo^ đc chớ? Chỗ bác gần Long Cung hay gần chỗ núi Chúa ạ?
Ấn đèn ưu tiên là cảm ơn người Nhật họ thường làm vậy e cũng từng áp dụng nhưng ko biết các bác đi sau có Ok koHá, ý e đang nói là xe mình đã qa mặt và đứng trên xe dưới thì sao đó?![]()
Bác làm thơ hay thế!Rất vui khi chế tặng quà...
Tặng quà.. ai tặng coca..
Đường xa.. dễ ngủ.. thôi.. Bò cụng đi..
Bác Bacai cứ rù rì..
Khi nào chế xuống... mang gì theo đây...
Vũng tàu dân dã làng nghèo...
Cá cua đầy ắp đem theo cái gì..
Chuối hột cộng với cái ly..
Dán hình OS thôi thì.. chúc xuân.