Hạng D
6/9/07
4.511
37.902
113
Cảm ơn các bác, mình đã hoàn thành chuyến đi thuận lợi.

Xin chia sẻ lại đây cho anh/chị/em nào cần tham khảo
Vì khởi hành trễ hơn dự định nên không đi hướng chùa Thiền Lâm nữa; và phải bỏ 1 vài chỗ vì không đủ thời gian

7h30 có mặt ở điểm hẹn An Sương.
7h50 Ghé ăn sáng Bánh Canh Trảng Bàng Hoàng Dung 2
View attachment 2992664
(quên ko chụp, mượn ảnh mạng)

Bạn đồng hành giới thiệu quán này, nhưng không được ngon cho lắm (nghe đồn, hình như đã đổi chủ rồi nên hương vị khác)
Giá cả: Tô thịt lát 55k, tô giò 65k, đặc biệt 60k

8h30 Đạp thẳng theo QL22 -> DT782 -> DT784 -> Bời Lời -> Núi Bà;
Tới nơi thì tầm 10h30
Đường đi thoáng, dễ đi tuy hơi nhiều biển báo Khu Dân Cư (khoảng 5,6 đoạn gì đó) và có vài lô cốt dọc đường;
Có đoạn không để ý, chạy qua biển báo hết hạn chế tốc độ 50 mà teo bugi, vì không nhớ biển bắt đầu hạn chế là chỗ nào :D

Cáp treo mình mua vé khứ hồi Vân Sơn (350k/ng lớn) trên Traveloka trước đó nên vô quầy mua thêm 55k vé cổng (ng lớn 10k, trẻ em 5k thì phải;) nữa.
View attachment 2992681
Trải nghiệm khá ổn / vui với giá vé;
Cáp treo đi êm, có đoạn lên cao cũng có người bị ù tai, lùng bùng xíu, tí hết ah
Trên đỉnh cũng nhiều chỗ chụp hình, khu trưng bày dưới tượng bà có thang cuốn di chuyển;
Phía vườn hoa thì leo bậc thang lên trên viếng Miếu Sơn Thần
Trên đỉnh cũng có khu ăn uống khá nhộn nhịp.

Tham quan xong đi cáp treo xuống lại cũng tầm 14h (mình không ngờ là chỗ này tốn nhiều thời gian vậy :D)
14h20 tới Quán bò Tư Hồng, 219 Lạc Long Quân; tuy nhiên thấy không gian hơi nhỏ + người nhà không ưng cái không khí nên chuyển qua
ăn ở quán Đồng Quê bác trên giới thiệu (đường hơi khó vào, có sân đậu xe)
Đồ ăn ở đây ổn áp, giá cả hợp túi tiền. Chủ yếu là các món ăn dân dã
View attachment 2992682
(quên ko chụp, mượn ảnh mạng)

16h tới tham quan tòa thánh; đẹp và trang nghiêm; tòa thánh đang sửa chữa vài hạng mục
View attachment 2992683
Trời vẫn còn khá nắng và nóng (cảm giác Tây Ninh có vẻ nắng & nóng hơn SG :D )


16h30 lại vòng xuống chùa Thiền Lâm (vì buổi sáng lỡ hẹn)
Chùa vẫn đang thi công vài hạng mục, dạo mát và uống nc mía giải khát

View attachment 2992685

17h00 có bạn đồng hành nổi hứng muốn ngắm hoàng hôn tại hồ Dầu Tiếng nên lại vòng lại hướng núi
17h45 có mặt ở ngã 3 bờ hồ
View attachment 2992687

Trời mát, khung cảnh thì cũng bình thường; có khá nhiều nhóm đưa xe xuống bãi phía dưới bày ra ăn nhậu cũng xôm xôm
Nhóm mình cũng ráng đu theo, chạy xe thẳng xuống bãi dưới đó thử, nhưng được nửa đường thì quay đầu bỏ cuộc, vì xe yếu mà có mấy vũng nước nhìn khá ớn :D
Lại phi lên đường đậu xe, lang thang đường bờ hồ ngắm thôi.

19h00 phi một mạch về SG; hạ cánh lúc 22h
Quá tuyệt anh!

Mình không cần check-in hết mọi địa điểm trong 1 lần. Để còn có lý do quay lại chứ.

Lần tới anh thử cấm trại Hồ Dầu Tiếng xem sao.
 
  • Love
Reactions: smile2020
14/6/17
879
424
63
Cảm ơn các bác, mình đã hoàn thành chuyến đi thuận lợi.

Xin chia sẻ lại đây cho anh/chị/em nào cần tham khảo
Vì khởi hành trễ hơn dự định nên không đi hướng chùa Thiền Lâm nữa; và phải bỏ 1 vài chỗ vì không đủ thời gian

7h30 có mặt ở điểm hẹn An Sương.
7h50 Ghé ăn sáng Bánh Canh Trảng Bàng Hoàng Dung 2
View attachment 2992664
(quên ko chụp, mượn ảnh mạng)

Bạn đồng hành giới thiệu quán này, nhưng không được ngon cho lắm (nghe đồn, hình như đã đổi chủ rồi nên hương vị khác)
Giá cả: Tô thịt lát 55k, tô giò 65k, đặc biệt 60k

8h30 Đạp thẳng theo QL22 -> DT782 -> DT784 -> Bời Lời -> Núi Bà;
Tới nơi thì tầm 10h30
Đường đi thoáng, dễ đi tuy hơi nhiều biển báo Khu Dân Cư (khoảng 5,6 đoạn gì đó) và có vài lô cốt dọc đường;
Có đoạn không để ý, chạy qua biển báo hết hạn chế tốc độ 50 mà teo bugi, vì không nhớ biển bắt đầu hạn chế là chỗ nào :D

Cáp treo mình mua vé khứ hồi Vân Sơn (350k/ng lớn) trên Traveloka trước đó nên vô quầy mua thêm 55k vé cổng (ng lớn 10k, trẻ em 5k thì phải;) nữa.
View attachment 2992681
Trải nghiệm khá ổn / vui với giá vé;
Cáp treo đi êm, có đoạn lên cao cũng có người bị ù tai, lùng bùng xíu, tí hết ah
Trên đỉnh cũng nhiều chỗ chụp hình, khu trưng bày dưới tượng bà có thang cuốn di chuyển;
Phía vườn hoa thì leo bậc thang lên trên viếng Miếu Sơn Thần
Trên đỉnh cũng có khu ăn uống khá nhộn nhịp.

Tham quan xong đi cáp treo xuống lại cũng tầm 14h (mình không ngờ là chỗ này tốn nhiều thời gian vậy :D)
14h20 tới Quán bò Tư Hồng, 219 Lạc Long Quân; tuy nhiên thấy không gian hơi nhỏ + người nhà không ưng cái không khí nên chuyển qua
ăn ở quán Đồng Quê bác trên giới thiệu (đường hơi khó vào, có sân đậu xe)
Đồ ăn ở đây ổn áp, giá cả hợp túi tiền. Chủ yếu là các món ăn dân dã
View attachment 2992682
(quên ko chụp, mượn ảnh mạng)

16h tới tham quan tòa thánh; đẹp và trang nghiêm; tòa thánh đang sửa chữa vài hạng mục
View attachment 2992683
Trời vẫn còn khá nắng và nóng (cảm giác Tây Ninh có vẻ nắng & nóng hơn SG :D )


16h30 lại vòng xuống chùa Thiền Lâm (vì buổi sáng lỡ hẹn)
Chùa vẫn đang thi công vài hạng mục, dạo mát và uống nc mía giải khát

View attachment 2992685

17h00 có bạn đồng hành nổi hứng muốn ngắm hoàng hôn tại hồ Dầu Tiếng nên lại vòng lại hướng núi
17h45 có mặt ở ngã 3 bờ hồ
View attachment 2992687

Trời mát, khung cảnh thì cũng bình thường; có khá nhiều nhóm đưa xe xuống bãi phía dưới bày ra ăn nhậu cũng xôm xôm
Nhóm mình cũng ráng đu theo, chạy xe thẳng xuống bãi dưới đó thử, nhưng được nửa đường thì quay đầu bỏ cuộc, vì xe yếu mà có mấy vũng nước nhìn khá ớn :D
Lại phi lên đường đậu xe, lang thang đường bờ hồ ngắm thôi.

19h00 phi một mạch về SG; hạ cánh lúc 22h
Quán ăn Đồng Quê đường xe ô tô vào được kg bác. Em xem hình trên face thấy nhỏ quá. chắc chỉ đủ 1 xe đi. có xe ngược chiều là hết chạy nhỉ
 
Tập Lái
2/8/23
12
11
3
35
Quán ăn Đồng Quê đường xe ô tô vào được kg bác. Em xem hình trên face thấy nhỏ quá. chắc chỉ đủ 1 xe đi. có xe ngược chiều là hết chạy nhỉ

7 chỗ vào ok bác, chỗ đường nét liền màu vàng hơi khó đi 1 chút nhưng cũng ổn. (nhất là cái cổng vô ẹo hơi gắt, nhưng vào trong thì quay đầu trong sân được)
hẻm cũng ngắn nhưng ko cụt thì phải, nên gặp xe ngược chiều chịu khó lùi né là ổn

Xin tư vấn lộ trình SG - Tây Ninh; đã hoàn thành chuyến đi
 
Hạng D
6/9/07
4.511
37.902
113
7 chỗ vào ok bác, chỗ đường nét liền màu vàng hơi khó đi 1 chút nhưng cũng ổn. (nhất là cái cổng vô ẹo hơi gắt, nhưng vào trong thì quay đầu trong sân được)
hẻm cũng ngắn nhưng ko cụt thì phải, nên gặp xe ngược chiều chịu khó lùi né là ổn

View attachment 3001722
Lần đấy em đi chung với thằng bạn. Nó chạy Hilux, chui ra chui vào hơi mất công nhưng vẫn được. Vô quán toàn xe bự đậu. :D
 
  • Haha
Reactions: smile2020
Tập Lái
2/8/23
12
11
3
35
Lần đấy em đi chung với thằng bạn. Nó chạy Hilux, chui ra chui vào hơi mất công nhưng vẫn được. Vô quán toàn xe bự đậu. :D
em thì lại thấy chui qua cổng đường vô khu tòa thánh căng hơn. Cái cổng 2 bên vừa lọt khét lẹt, lóng ngóng mém xíu cạ kính.
Khi chui ra cụp kính chứ ko dám để nữa :D
 
  • Like
Reactions: badmonkey