Mình đã đi một đời xe 40 triệu, sau đó đổi bù 30tr lấy một em khác.
Trước là Accord 1979, sau là Toyota Sprinter 1982.
Lúc đầu đi mua xe chưa có kinh nghiệm, ôm Accord nát về. Nói chung là sướng ít khổ nhiều. Xe mục quá. Đồng gầm rệu rã. Thế mà mình vẫn quất 2 chuyến đi về Saigon-Quảng Bình, 1.200km/chiều. (Chuyến sau nằm đường ở Huế, có cầu cứu các bác bên S.O.S).
May mắn là tống cựu nghênh tân, rước em To này, tuy tuổi cũng rất sâu rồi, nhưng là dòng thể thao 2 cửa nên tần suất khai thác chưa nhiều lắm (đã chạy khoảng 270.000 km). Gần 2 năm rồi, xe vẫn phà phà đi khắp nơi, không trục trặc gì.
Mình đang tính làm lại đồng sơn cho long lanh để xài lâu dài. Phom xe thể thao khá là đẹp. Nói chung đi vẫn thích hơn CD5, Matit...
Tầm tiền của bác, mình nghĩ là vẫn cứ mạnh dạn mà lên 4B.
Riêng về xe cũ, đặc biệt là rất cũ, thì bác cứ tìm duy nhất và chỉ một thương hiệu: Toyota. Bác cứ hỏi 100 thợ gara, mình tin là 99% đồng ý như vậy.