Cám ơn các bác góp ý. Thật sự mua xe cũ cũng phải có duyên, nhưng bỏ công tìm xe, rồi mua về rồi lại phải vác cả cục tiền đi sửa, chưa kể xem không kĩ trúng con nặng về phải bổ cả máy tầm 200 chai thì có mà ... em ứ thích thế các bác ah. Chẳng thà cứ tìm, nếu tìm không ra thì thêm tiền kiếm đời cao chạy, tiền em "đổ mồ hôi, sôi nước mắt" mới kiếm được đấy. em sẵn sàng đặt vé bay ra hà nội xem xe thì các bác cũng biết em chả tiếc vài chục sửa xe. Nhưng mua 1 con xe về mà ngay cả lúc xem xe mình cũng thấy không ưng ý thì mua làm gì. Tiêu chí của em ít nhất xe phải đẹp, máy móc khô sạch rồi mới tính tiếp. Từ dự toán 500 mua xe đời E46 giờ em nâng lên gấp đôi để kiếm con đời cao chạy (mặc dù chưa lấy bằng he he he) thì các bác biết độ máu của em như thế nào. Em máu nhưng không hẳn em thiếu tỉnh táo, em mua xe đời cao sạch sẽ, đẹp đẽ, mà lỡ phải bổ máy thì tức là em sui, không có duyên với cái xe hay đại khái gì gì đấy. (Lúc đang viết trả lời là em đang ở khách sạn ngoài hà nội đây, và đã có quyết định chỉ chờ sáng mai đem vào EA check nữa thôi)
P/S: Cám ơn bác moonriver lúc nãy đã nhiệt tình gọi đt chỉ dẫn, có tg nhất định mời các bác uống cà phê để học hỏi