Có mỗi cái công viên ngay hồ con Ếch mà phang cái trạm điện vào thì tiếc nhỉ.Sáng nay có ghé qua ATL, có chuyện bực mình và chuyện vui.
Chuyện bực mình là khi vào gặp bác BV bác ứ cho vào, nói là c trình đang thi công; sợ mất cắp dây điện. Nhìn mặt mình mất uy tín vậy sao? mà dây điện kéo éo đâu mà mất. Móc phone gọi cho anh bạn Hà, bla...bla anh Hà hứa sẽ cho mở cổng ngay. Mình biết nếu đi hẻm 200 vẫn ok, nhưng mình là chủ đất nhà không được vào là sao. Sau 5 phút cổng mở bác ạ.
Chuyện vui: lúc đang vào thấy có mấy bác đang cúng, thấy mẹ rồi; hay là xem mình như cô hồn nên cúng. Nhưng không các bác đang làm lễ động thổ trạm điện tại khu vực hồ con Ếch (em hồ con rùa).
Nói chung đang tích cực thi công như: đúc hộp trụ âm (có hình luôn); đang lu đầm, sau này nền đường cứng vãi.
Đang móc cống vệ sinh, nhìn thấy một đống dây ruột gà (dùng bọc cáp âm). Như vậy là sẽ trồng cây trong mùa mưa này luôn nhé.
Được cái đường để gần chục năm cho bò nó lu đầm nên chắc chắn là đường cứng vãi rồi. hihi.
Tiến độ kiểu này, em đoán 4 tháng nữa sẽ trồng cây.