Hạng D
25/6/09
1.662
11.348
113
Theo em, các bác về Tết chạy ít nhất 4 ngày thì vừa an toàn, lại vừa có thời gian ngó nghiêng phong cảnh. Đi gấp quá vừa không an toàn lại mệt.
Bác @tttrung2000 mới chạy về Tết năm ngoái, đang rất hưng phấn chạy tiếp nên các bác gặp trực tiếp bàn bạc là ổn thôi.
Chúc các bác an toàn và về Tết vui vẻ.
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Thưa các bác !

Đến giờ, qua các góp ý tư vấn của các bác, e thấy tình hình 1 tài và f1 6-9 tuổi của gđ e thì phải 5 ngày cho chuyến về Bắc ăn Tết.


Dừng nghỉ, ăn uống, tham quan những điểm nào và các vấn đề cần lưu ý gì trên đường thiên lý thì xin các tiếp tục tư vấn cho.

E chân thành cảm ơn !
 
Hạng C
3/3/12
525
369
63
Quận 2, tp. HCM
Thưa các bác !

Đến giờ, qua các góp ý tư vấn của các bác, e thấy tình hình 1 tài và f1 6-9 tuổi của gđ e thì phải 5 ngày cho chuyến về Bắc ăn Tết.


Dừng nghỉ, ăn uống, tham quan những điểm nào và các vấn đề cần lưu ý gì trên đường thiên lý thì xin các tiếp tục tư vấn cho.

E chân thành cảm ơn !
E mới off voi bac tttrung2000 ở tân Bình kế hoạch cũng khỏe Bác đi cùng tụi e không?
 
  • Like
Reactions: HUNG BK
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
E mới off voi bac tttrung2000 ở tân Bình kế hoạch cũng khỏe Bác đi cùng tụi e không?

Dạ kế hoạch của e chưa chắc chắn có thực hiện được k vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Gần đến ngày nếu vẫn thực hiện được e sẽ xin đi cùng 2 bác.

Hành trình cụ thể của 2 bác ra sao? Có thể chia sẻ với e và mọi người được k?

thanks !
 
Hạng B2
11/10/09
444
273
63
35
HCM
Dạ kế hoạch của e chưa chắc chắn có thực hiện được k vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Gần đến ngày nếu vẫn thực hiện được e sẽ xin đi cùng 2 bác.

Hành trình cụ thể của 2 bác ra sao? Có thể chia sẻ với e và mọi người được k?

thanks !
Bác cứ mạnh dạn làm chuyến năm nay với ae đi.
Em lên kế hoạch tạm thời với bác focus như sau (kế hoạch như vậy và có thể điều chỉnh thêm tùy theo tình hình thực tế đường xá nữa).
Ngày 1: 12/2 (24 âm lịch) : SG- biển Đại Lãnh (523km) (đế sáng sớm hôm sau tham quan đèo cả, mũi Đại Lãnh)
Ngày 2: (25 âm lịch) : Đại Lãnh – Đà Nẵng: 448 km
Ngày 3 : (26 âm lịch) Đà Nẵng – Hà Tĩnh/hoặc Vinh (biển Thiên Cầm/Cửa lò) : 420km

Ngày 4: (27 âm lịch) : Hà Tĩnh - Hà Nội/Nam Định/Thái Bình : 350km
Lịch này đi cũng thoải mái. Tầm 5h sẽ tới đích và có thể tắm biển. Sau đó có thể nhâm nhi được vài ve rồi bác

Chiều vào
Ngày 1: 25/2( 7 âm lịch) Hà Nội – Phong Nha hoặc Đồng Hới: 590km
Ngày 2: 26/2 (8 âm lịch) : Đồng Hới về Huế : 200km
(Chiều chơi, thăm thú Huế)
Ngày 3 : 27/2 (9 âm lịch) : Huế-Tuy Hòa: 495km (hoặc tới nghỉ khu Vịnh Vân Phong- 540km)
Ngày 4 28/2 (10 âm lịch): Tuy Hòa- HCM : 560 km (hoặc Vịnh Vân Phong-HCM-514km)
 
Tập Lái
14/11/14
27
2
3
45
Cụ chạy đúng như lịch thì quả là bái phục.
nếu có 1 tài thì e sợ sẽ quá sức nhiều đấy ạ
 
Hạng C
Tết Giáp Ngọ, em và ông anh trai, 2 tài thay nhau chạy liên tục (đương nhiên là chỉ dừng lại ăn trưa, ăn tối và xả), 5h00 sáng xuất phát từ Q. Tân Phú - 11 đêm hôm sau đến Hà Nội.

Một người lái, 1 người ngủ, hai anh em chỉ dừng ngủ trên xe (dừng ở cây xăng ngoại thành Huế) từ 2h - 3h sáng hôm sau, cho đỡ mệt.
Trưa hôm sau còn nghỉ ăn trưa và ghé Vũng Chùa viếng mộ Đại tướng.

Trên xe có cả bà cả và 2 nhóc 5-7 tuổi nhà em nữa. Xe em Sorento, gập hàng ghế sau và 1 ghế giữa cho ba mẹ con nằm thoải mái.

Chiều HN - SG vào, mình em cầm lái, thong thả 5 đêm - 6 ngày thưởng ngoạn đầu xuân theo dọc chiều dài đất nước: 6-7h tối nghỉ ăn tối và lấy khách sạn, sáng thảnh thơi ăn và ghé chơi các điểm thắng cảnh...

Tết Ất Mùi năm nay, nhà em lại du ngoạn tương tự. Nhưng chiều từ HN - SG, sẽ đảo để ghé địa điểm nào còn chưa đi: động Thiên Đường...
 
Hạng B2
11/10/09
444
273
63
35
HCM
Tết Giáp Ngọ, em và ông anh trai, 2 tài thay nhau chạy liên tục (đương nhiên là chỉ dừng lại ăn trưa, ăn tối và xả), 5h00 sáng xuất phát từ Q. Tân Phú - 11 đêm hôm sau đến Hà Nội.

Một người lái, 1 người ngủ, hai anh em chỉ dừng ngủ trên xe (dừng ở cây xăng ngoại thành Huế) từ 2h - 3h sáng hôm sau, cho đỡ mệt.
Trưa hôm sau còn nghỉ ăn trưa và ghé Vũng Chùa viếng mộ Đại tướng.

Trên xe có cả bà cả và 2 nhóc 5-7 tuổi nhà em nữa. Xe em Sorento, gập hàng ghế sau và 1 ghế giữa cho ba mẹ con nằm thoải mái.

Chiều HN - SG vào, mình em cầm lái, thong thả 5 đêm - 6 ngày thưởng ngoạn đầu xuân theo dọc chiều dài đất nước: 6-7h tối nghỉ ăn tối và lấy khách sạn, sáng thảnh thơi ăn và ghé chơi các điểm thắng cảnh...

Tết Ất Mùi năm nay, nhà em lại du ngoạn tương tự. Nhưng chiều từ HN - SG, sẽ đảo để ghé địa điểm nào còn chưa đi: động Thiên Đường...
Năm nay bác khởi hành từ SGN và Hà nội là ngày nào. Nếu đi động Thiên đường thì đi đường HCM là đẹp- Năm ngoái em đã vào động này rồi. Có gì bác báo em, nếu truùng ngày thì ae rủ nhau đi cho vui.
 
Hạng C
Năm nay bác khởi hành từ SGN và Hà nội là ngày nào. Nếu đi động Thiên đường thì đi đường HCM là đẹp- Năm ngoái em đã vào động này rồi. Có gì bác báo em, nếu truùng ngày thì ae rủ nhau đi cho vui.

Em dự định:

SG-HN: đi từ SG vào ngày 24 hoặc 25 Tết (chưa fix, vì theo lịch của ông anh nữa ạ).

HN-SG: đi từ HN ngày 5 Tết

Năm ngoái bác HQExpress cũng có rủ em tham gia đoàn, nhưng lịch em đi không trùng với các bác, lại chạy liên tục nên không kết hợp đc ạ.