em đi ra bị xxx Huế thổi khi vừa hết đèo Phú Gia.
xxx dừng xe chào và cười tươi.
xxx : chào bác ! bác về quê ăn tết à. kèm thông báo lỗi luôn :
bác vi phạm vượt xe khách tại đèo Phú Gia
em : mình có dám vượt xe nào trên đèo đâu ! và xe mình có Cam hành trình
xxx : cười tươi ! thôi bác đi đi ! chúc bác và gia đình về quê ăn tết vui vẻ
---
đi 1 đoạn nữa đến đường tránh Huế. thấy xe mình lại chỉ vào. vẫn kịch cũ
xxx : chào bác ! bác vi phạm quá tốc độ 62/50. lỗi này phạt 2,5 triệu bác ơi
em : đường này cho phép chạy 80, mình chạy 62 là quá chậm, các xe sau còn khó chịu nữa đó xếp.
xxx : lại cười tươi và chúc thượng lộ bình an
Khi đi vào khởi hành từ Quảng Trị vào Đà nẵng. em biết xxx ngoài này rát lắm. nên chạy cẩn thận. vừa vào thị trấn Phong Điền of Huế. lại tuýt vào. các xxx này đều đứng tuổi. em thấy xe bị thổi rất nhiều.
em hỏi lỗi gì, xxx thông báo chạy quá tốc độ 60/50
em đòi xem bằng chứng và nói luôn chạy dưới 50 kể cả ngoài khu dân cư.

xxx kêu em quay xe lại khoảng 4km mà xem.
em luôn khẳng định mình chạy dưới 50km/h ( thực tế không chắc lắm vì xe em thay vỏ dày hơn tí, chênh lệch gần 4% contermet. + căn ko chuẩn lên 60 là bình thường ) . và nói xe em có cam hành trình.
xxx đòi lập biên bản , em thì đòi ghi ý kiến. sau 1 hồi tranh cãi ( em tranh cãi không căng thẳng nha các bác, vẫn tình cảm lắm

) thì bác xxx lon thiếu ta mang giấy tờ ra cho em và bảo : thôi em đi đi, lần này nhắc nhở. chú mày sn 81 mà láo quá ! quay phim tụi anh nãy giờ. anh cũng ở Vĩnh Linh gần xã chú mày đây. vậy là em đưa đt cho chú xxx trẻ hơn.
em có quay gì đâu, đây là app làm cam hành trình. mang ra cho các anh xem . các anh cứ xóa thoải mái

.
xong xxx thiếu ta dặn đi cẩn thận vì còn nhiều trạm lắm.
Làm em phải bò hết cả Huế luôn.
Bác nào đi qua khúc Huế nhớ cẩn thận nha !
em thấy đa phần là bắt láo, bắn mồm .Các bác nên chuẩn bị kiến thức về luật + tinh thần chiến đấu ( nếu cần ).
riêng trường hợp thứ 3 của em có lẽ có bắn thật. vì thấy xxx nghe đt ghi bs xe / tốc độ / ngày giờ vị phạm ra giấy rồi mới ra chặn xe.