Vậy cũng hơi tiếc nhỉ vì lịch vào SGN bác đi thong thả hơn thì lại cũng ko trùng ngày với em. Em đi từ HN ngày 7 Tết
Lịch trình này ngon nè...đi vầy mới sướng chứ, rong ruổi thích chỗ nào dừng lại chơi chán thì đi tiếp, mệt thì kiếm ks nghỉ mai đi tiếp...Bác cứ mạnh dạn làm chuyến năm nay với ae đi.
Em lên kế hoạch tạm thời với bác focus như sau (kế hoạch như vậy và có thể điều chỉnh thêm tùy theo tình hình thực tế đường xá nữa).
Ngày 1: 12/2 (24 âm lịch) : SG- biển Đại Lãnh (523km) (đế sáng sớm hôm sau tham quan đèo cả, mũi Đại Lãnh)
Ngày 2: (25 âm lịch) : Đại Lãnh – Đà Nẵng: 448 km
Ngày 3 : (26 âm lịch) Đà Nẵng – Hà Tĩnh/hoặc Vinh (biển Thiên Cầm/Cửa lò) : 420km
Ngày 4: (27 âm lịch) : Hà Tĩnh - Hà Nội/Nam Định/Thái Bình : 350km
Lịch này đi cũng thoải mái. Tầm 5h sẽ tới đích và có thể tắm biển. Sau đó có thể nhâm nhi được vài ve rồi bác
Chiều vào
Ngày 1: 25/2( 7 âm lịch) Hà Nội – Phong Nha hoặc Đồng Hới: 590km
Ngày 2: 26/2 (8 âm lịch) : Đồng Hới về Huế : 200km
(Chiều chơi, thăm thú Huế)
Ngày 3 : 27/2 (9 âm lịch) : Huế-Tuy Hòa: 495km (hoặc tới nghỉ khu Vịnh Vân Phong- 540km)
Ngày 4 28/2 (10 âm lịch): Tuy Hòa- HCM : 560 km (hoặc Vịnh Vân Phong-HCM-514km)
Năm nay bác khởi hành từ SGN và Hà nội là ngày nào. Nếu đi động Thiên đường thì đi đường HCM là đẹp- Năm ngoái em đã vào động này rồi. Có gì bác báo em, nếu truùng ngày thì ae rủ nhau đi cho vui.
Động Thiên Đường có lẽ là điểm nhấn quan trọng trên hành trình Bắc-Nam của osers ... Bác cho ae thêm về trọng điểm này nhé như thời gian nên đến, thời gian tham quan, gởi xe, F1...
Bác cho xe theo tàu, rồi bay ra NĐ mà nhận vợ 2 cho nó cơm lành - canh ngọt![]()
Hi hi, như vậy thì sau Tết cũng cho gửi xe theo tàu rồi bay vô SG nhận xe luôn cho nó hoành
Đi như vậy thì đâu còn gọi là cái thú chạy xe. Ra ngoài đó mình vẫn có xe chạy vậy. đậu cần phải thuê tàu chở ra để đi. oải
Đến 9 trang thì e rút ra được nhiêu đây:
* SG-NĐ (hay HN, Thái Bình...) khoảng 1.800km phải 4 ngày (trung bình 450km/ngày = 9 tiếng đạp). Vậy khởi hành lúc 6g sáng, 6 giờ chiều nghỉ là đẹp. Ta sẽ có 3 tiếng nghỉ ăn trưa, đổ xăng, nghỉ ngơi, chụp choạch dọc đường... Còn thật ra thì 5 ngày mới đẹp (360km/ngày, quá khoẻ, tung tăng bắt bướm hái hoa...).
* Từ SG ra Đà Nẵng quen quá vì đi mấy lần r, e chỉ ghé mộ HMT tại Quy Nhơn cho BX và F1 biết thêm thôi. Chủ yếu xem không khí bà con chuẩn bị đón Xuân dọc đường.
* E dự định ghé Bà Nà, chùa Linh Ứng một buổi, chiều chạy qua Huế ngủ. E tính chạy qua đèo Hải Vân chứ k đi hầm, các bác thấy sao?
* Từ Huế ra e dự tính viếng Đức Mẹ La Vang, Khe Sanh, NTLS TS, động Thiên Đường, Mộ Đại Tướng, quê Bác mà k biết có thực hiện hết k. Cũng có thể chia điểm để cho chiều vào.
E thấy nhiều bác về ngày 24, 25. Chúng ta sẽ mở 1 kênh riêng trên Zello để 8 và cập nhật đường sá.
Ăn uống dọc đường cho ngon-bổ-rẻ cũng là 1 vấn đê k kém phần quan trọng, làm thú vị hơn cho chuyến đi, VD bánh hỏi lòng heo, sò Đầm Phú Yên, be thui Cầu Mống, gà Tam Kỳ...
Xin các bác tiếp tục góp ý, chia sẻ.
Thanks !
* SG-NĐ (hay HN, Thái Bình...) khoảng 1.800km phải 4 ngày (trung bình 450km/ngày = 9 tiếng đạp). Vậy khởi hành lúc 6g sáng, 6 giờ chiều nghỉ là đẹp. Ta sẽ có 3 tiếng nghỉ ăn trưa, đổ xăng, nghỉ ngơi, chụp choạch dọc đường... Còn thật ra thì 5 ngày mới đẹp (360km/ngày, quá khoẻ, tung tăng bắt bướm hái hoa...).
* Từ SG ra Đà Nẵng quen quá vì đi mấy lần r, e chỉ ghé mộ HMT tại Quy Nhơn cho BX và F1 biết thêm thôi. Chủ yếu xem không khí bà con chuẩn bị đón Xuân dọc đường.
* E dự định ghé Bà Nà, chùa Linh Ứng một buổi, chiều chạy qua Huế ngủ. E tính chạy qua đèo Hải Vân chứ k đi hầm, các bác thấy sao?
* Từ Huế ra e dự tính viếng Đức Mẹ La Vang, Khe Sanh, NTLS TS, động Thiên Đường, Mộ Đại Tướng, quê Bác mà k biết có thực hiện hết k. Cũng có thể chia điểm để cho chiều vào.
E thấy nhiều bác về ngày 24, 25. Chúng ta sẽ mở 1 kênh riêng trên Zello để 8 và cập nhật đường sá.
Ăn uống dọc đường cho ngon-bổ-rẻ cũng là 1 vấn đê k kém phần quan trọng, làm thú vị hơn cho chuyến đi, VD bánh hỏi lòng heo, sò Đầm Phú Yên, be thui Cầu Mống, gà Tam Kỳ...
Xin các bác tiếp tục góp ý, chia sẻ.
Thanks !
* Từ Huế ra e dự tính viếng Đức Mẹ La Vang, Khe Sanh, NTLS TS, động Thiên Đường, Mộ Đại Tướng, quê Bác mà k biết có thực hiện hết k. Cũng có thể chia điểm để cho chiều vào.
Khe Sanh nếu bác đã từng chiến đấu ở đó thì hẵng ghé thăm chiến trường xưa, chứ giờ chẳng còn gì hấp dẫn đâu. Đường HCM từ Khe Sanh ra Quảng Bình chạy cua gắt liên tục, đường nhỏ, chạy rất phê cho tài nhưng người đi cùng sẽ mệt nhé bác. Em nghĩ bác nên thay rừng Cúc Phương hay Tam Cốc Bích Động vào thì hay hơn là đi Khe Sanh ạ.
Khe Sanh nếu bác đã từng chiến đấu ở đó thì hẵng ghé thăm chiến trường xưa, chứ giờ chẳng còn gì hấp dẫn đâu. Đường HCM từ Khe Sanh ra Quảng Bình chạy cua gắt liên tục, đường nhỏ, chạy rất phê cho tài nhưng người đi cùng sẽ mệt nhé bác. Em nghĩ bác nên thay rừng Cúc Phương hay Tam Cốc Bích Động vào thì hay hơn là đi Khe Sanh ạ.
Dạ, chắc lúc đó e đang chiến đấu dưới kẽ chân ông già e, ngày xưa ổng có oánh nhau tí ngoài đấy...
Từ Quảng Trị e tính chạy vào Khe Sanh. Đường 9 rồi trở ra đ HCM Đông thôi, chắc khoảng 3 tiếng cho vụ này...
Bác khai sáng cho e vụ Rừng Cúc Phương và Tam Cốc với, chuyến vào e sẽ chơi.
Cảm ơn bác !