Hạng C
14/4/11
519
583
93
Ngày xưa em cũng như bác chủ, hễ thấy bóng dáng áo vàng là tim nhảy loạn xạ. Bị vài lần là hết ngay, giờ đang đi mà gặp xxx là em hay nhìn thẳng vào mặt. Đặc biệt khi chạy tải thì bác cần phải nhìn thẳng để kịp lắc tay trước khi bị tuýt còi (lắc tay vì đi xe không quá tải - ngừng lại là tốn lúa chắc).
 
Hạng D
18/1/12
1.714
6.464
113
Nhà em
Bác chủ có 4 năm cầm lái run thì đã là gì.?? :D
Em 13 năm lái tải + 5 năm lái du lịch chở vợ con đi chơi... thấy CSGT nhảy ra thổi em còn run nũa là.! :D
24.gif


Lái tải em nói thiệt bị thổi em còn ra dấu là xin chuyến sau ghé, hoặc xin qua 1 chuyến..vẫn dc. :D rất bình tỉnh xử lý.
Còn lái du lịch bị thổi là bít rằng:
1 là bị ép
2 là bị hao thóc.
nên run dữ lắm
24.gif

 
Hạng C
4/7/11
643
202
43
Biết bao giờ thấy CSGT thì hết sợ nhỉ? Sợ mất thời gian, sợ mất tiền, sợ làm phiền... Đứng xa cả trăm mét giữa đường vung gậy, chỉ phong long cứ như chỉ vào mình.
 
Guest
22/6/12
397
4
16
48
o0o nói:
Từ ngày đủ tuổi được luật cho phép cầm lái đến giờ em cũng đã có gần 20 năm kinh nghiệm lái xe 2B và cũng vài năm lái xe 4B. Vậy nhưng cứ mỗi lần ra đường, thấy bóng dáng áo vàng của mấy chú xxx đang đứng trong lề đường mà bất chợt "xông ra" cùng với tiếng túyt còi (mặc dù chưa xác định xxx chỉ gậy vào ai) nhưng không hiểu sao tự nhiên nhịp tim em thì tăng và nhịp thở thì chậm lại (có đôi lúc nín cả thở)
42.gif
.
Và không biết từ lúc nào điều này trở thành một phản xạ, cứ thấy bóng áo vàng là tim đập nhanh, tay lái tự nhiên lọang chọang mặc dù mình đang đi đúng đường, không vi phạm lỗi gì. Chỉ khi nào thấy rõ các "anh ấy" không nhắm vào mình và có xe khác tấp vào lề thì em mới bình tĩnh lại được.
Nhiều lúc tự nghĩ lại thấy mình "yếu bóng vía" wá. hj. nhưng em vẫn chưa vượt qua được "nỗi sợ hãi" này. Đúng nghĩa câu châm ngôn "Sợ xxx còn hơn sợ cọp". Thật tâm mà nói, em không sợ bị bắt, bị giam xe hay sợ bị mất tiền phạt (mọi việc đều có thể thu xếp được mà ). Cái sợ của em là một phản xạ rất tự nhiên, sợ một cái gì đó mơ hồ và không biết vì sao mình lại sợ vô lý như vậy.
Có Bác nào đã từng bị như em chưa? Các bác có thuốc gì chữa trị hiệu quả share cho em bik với!
bash.gif
Em bị như bác, cách nay 10 năm em chữa trị hiệu quả. Dù rằng em chạy 2B cũng như 4B khi chưa đủ tuổi, cũng khoảng 20 năm cầm lái cả 2 loại.
Thường em thấy áo vàng là tim đập chân run, mồ hôi toát ra đầm đìa, nếu bị "vịn" thì coi như ăn nói lắp bắp thấy mà tội lun, và em nghĩ nhiều người như em lắm.

Cần chuẩn bị:Giấy tờ xe luôn đủ, bằng lái đúng và đủ, biết mức phạt mình sẽ bị phạt nếu vi phạm ( để biết mà chai hia), và tiền (ít nhất 1 lần vi phạm đi đóng tiền phạt). Cuối cùng là sự tự tin, cần "dũng cảm" đối mặt với xxx.

Cụ thể: 1 lần em vi phạm (2B) do vượt đèn đỏ, nói chung tình huống 50/50 do đèn vàng em cố chạy í mà, ra giữa đường kẹt luôn giữa đường nên bị chú áo vàng thổi vào. Em toát mồ hôi hột, vào lắp bắp trình bày. Ông áo vàng mặt hăm dọa đủ kiểu, may mà em có đầy đủ giấy tờ. Trong lúc biên bản đang được lập, em chợt nhớ thằng bạn học chung ĐH Luật làm cùng đội ông này ( em nhìn bảng hiệu và hỏi ông làm ở đâu).
Em gọi thằng bạn: ê mày, tao bị ông abc.. tóm lỗi vượt đèn đỏ, lỗi này phạt nhiu mày?
Nó bảo: cha này khó tính lắm, lỗi này 100k ( năm 2002 thì phải).
Em: tao để 1 năm sau đóng phạt được không: Bạn: tùy mày.
E quay sang bảo ông áo vàng: ông ghi nhanh chút, tôi đi uống cafe cho lẹ. Cha này nhìn em ngạc nhiên tột độ, ghi và đưa BB em ký cái roẹt. Xong em tếch đi cafe.
Khoảng 1 năm sau em mới đi đóng phạt thật, chả có chuyện gì xảy ra từ khi em cầm biên bản chạy
tongue4.gif
. Và em hết bệnh từ đó.
Sau đó là cãi nhau om tỏi với XXX Di Linh, nhớ hoài, bữa đó em mà quay film nó là nó chết, uống rượu xong ra cầm máy sấy đứng chân dốc bắn cả 2B.
Sau nữa là toàn cãi với xxx trong TH mình đúng và sẵn sàng "hợp tác" khi mình ...sai với xxx, hix hix .

Chúc bác mau "bình phục".
SMOKIN.GIF

 
Hạng D
13/3/09
1.385
2.212
113
42
HCM
o0o nói:
Thật tâm mà nói, em không sợ bị bắt, bị giam xe hay sợ bị mất tiền phạt (mọi việc đều có thể thu xếp được mà ). Cái sợ của em là một phản xạ rất tự nhiên, sợ một cái gì đó mơ hồ và không biết vì sao mình lại sợ vô lý như vậy.
e cũng bị như bác, e ko sợ bị bắt vì bản thân e chạy rất cẩn thận cho dù có lỗi cũng nhẹ thôi, bị giam xe e cũng ko sợ vì vẫn có quyền trợ giúp khác, bị mất tiền phạt e cũng ko sợ vì bx e lúc nào cũng dặn e bị phạt thì lấy bb chứ đừng cho tụi nó ăn... túm lại e cũng ko biết e sợ cái quái gì nữa... cuối cùng là e cũng đã phát hiện ra nỗi sợ hãi của e là phải đối mặt với việc Xếp Hàng Cả Ngày để xử lý hậu quả... nhưng từ ngày biết dịch vụ của bác Phuongcarall thì e ko sợ nữa...
 
Hạng B2
11/10/12
389
133
43
58
Mới ôm vô-lăng vài tháng em cũng như pak, giờ lên 4rum OS học hỏi kinh nguyệt (
bash.gif
) riết, éo sợ thằng xxx nào nữa. Gặp từ xa là máu, bụng nhủ thầm "tao chạy đúng luật, ngon bước ra, tao chửi cho đã mồm"
 
Hạng D
4/2/10
3.472
38.646
113
Bình Phước
Tâm lý là bị thổi vào - "chắc là bị lỗi gì rồi đây" nên lo, run
42.gif
Em cũng đã bị, giờ thì hỏng biết có bị hay không - vì hổm rày chưa bị mấy chú thổi vào :D
Em nghĩ mình tranh thủ để được/bị mấy chú thổi vào nhiều lần
24.gif
là mình quen, khi đã quen thì hết lo, hết hồi họp, hết run thôi à :D
 
Hạng C
3/2/11
586
6
18
BH
Em thấy áo vàng là hoa hết cả mắt chứ không xoắn như bác chủ.
 
Hạng D
4/2/10
3.472
38.646
113
Bình Phước
ducchuyen nói:
Đặc biệt khi chạy tải thì bác cần phải nhìn thẳng để kịp lắc tay trước khi bị tuýt còi (lắc tay vì đi xe không quá tải - ngừng lại là tốn lúa chắc).
Chợt nhớ hôm rùi OS có bác nào hỏi gặp CGST thổi vô, nói câu "thần chú" gì mà CSGT cho đi, tự dưng bác nói em mới nhớ.
Thần chú đó là "Mình không à".
033102flo_1_prv.gif