Em đồng ý với bác này nè.RangerOne nói:Lúc đầu, mới cầm lái 4B, em cũng sợ y chang bác chủ! Nhưng từ ngày lên đây học hỏi nhiều điều từ các trường hợp của mấy bác tranh luận với CSGT, bổ sung thêm những kiến thức cách đọc biển báo , hướng dẫn trên đường, thêm một vài lần bị XXX thổi vào kiếm chuyện nhưng nhờ được trang bị tốt kiến thức GT nên thoát nạn, lại gắn thêm camera HT để ghi lại những tình huống nhạy cảm 50/50...Đâm ra tự tin hẳn! Nổi sợ "bóng áo vàng" kia cũng tự biến mất hồi nào luôn!![]()

Cách đây gần 02 năm, em đi trên đường từ Long Thành về Vũng Tàu. Thóang thấy 02 bóng "Áo vàng" từ phía xa là tim nhảy loạn xạ, hoa cả mắt. Nhưng chạy đến gần một chút thì phát hiện ra "Áo vàng" đó là 02 nhà sư đang đi khất thực. Lúc đó trạng thái chuyển từ rung tim sang rung cơ hàm, cười muốn bể bụng luôn

Bây giờ em "miễn dịch" rồi. Đếch sợ xxx nữa.