Vấn đề của bác Jim đặt ra ko mới, ko lạ nhưng đọc vẫn thấy thấm thía và phải nghĩ ngợi nhiều.
Thực sự đã tồn tại tư tưởng thích ứng trong người VN chúng ta, bản thân em ko ngoài. Có lúc biết mình làm sai nhưng phải chấp nhận. Trong giao thông thì điều này diễn ra hàng ngày và nguồn cơn của nhiều tai nạn, nhiều cuộc hùng bá sứt đầu mẻ trán.
Vậy ta sẽ làm gì trước tệ nạn trên : chấp hành đúng Luật thì coi chừng xôi hỏng bỏng ko, lỡ hết công việc.
Nên chăng nhà nước cần điều chỉnh xã hội bằng các quy định pháp lý chặt chẽ hơn, nghiêm khắc hơn để người vi phạm sẽ bị răn đe triệt để và ảnh hưởng xã hội sẽ làn truyền, dần dần tạo ý thức đầy đủ hơn cho từng xử sự trong xã hội, làm XH ngày càng văn minh.
Trường hợp người ko chịu nhường đường như trên thì cho quyền người đi sau ghi hình và trình báo với cơ quan thẩm quyền để trừng phạt. Tất nhiên rất nhiêu khê cho công việc này, nhưng nếu Luật có quy định thì 1 vài trường hợp bị xử lý thí điểm sẽ tạo làn sóng chấp hành nghiêm trong XH. Hữu ích lắm thay.
Thực sự đã tồn tại tư tưởng thích ứng trong người VN chúng ta, bản thân em ko ngoài. Có lúc biết mình làm sai nhưng phải chấp nhận. Trong giao thông thì điều này diễn ra hàng ngày và nguồn cơn của nhiều tai nạn, nhiều cuộc hùng bá sứt đầu mẻ trán.
Vậy ta sẽ làm gì trước tệ nạn trên : chấp hành đúng Luật thì coi chừng xôi hỏng bỏng ko, lỡ hết công việc.
Nên chăng nhà nước cần điều chỉnh xã hội bằng các quy định pháp lý chặt chẽ hơn, nghiêm khắc hơn để người vi phạm sẽ bị răn đe triệt để và ảnh hưởng xã hội sẽ làn truyền, dần dần tạo ý thức đầy đủ hơn cho từng xử sự trong xã hội, làm XH ngày càng văn minh.
Trường hợp người ko chịu nhường đường như trên thì cho quyền người đi sau ghi hình và trình báo với cơ quan thẩm quyền để trừng phạt. Tất nhiên rất nhiêu khê cho công việc này, nhưng nếu Luật có quy định thì 1 vài trường hợp bị xử lý thí điểm sẽ tạo làn sóng chấp hành nghiêm trong XH. Hữu ích lắm thay.